Xúc động cảnh vợ chồng người Anh ra viện sớm để về nước

Đêm nay 13/4, bệnh nhân COVID-19 số 28 người Anh, 74 tuổi, bị ung thư máu 10 năm, là bệnh nhân nặng phải thở máy đầu tiên được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố chữa khỏi bệnh sớm trước 1 ngày để cùng vợ là bà Shan, 67 tuổi, là bệnh nhân số 24 lên máy bay về nước theo nguyện vọng của gia đình và đề nghị của Đại sứ quán Anh.

Đầu tháng 3, bà Shan cùng chồng từ Anh sang Việt Nam trên chuyến bay VN0054 (chuyến bay cùng bệnh nhân 17) vào ngày 2/3 để gặp con, nhưng chưa kịp gặp thì ngày 6/3 hai vợ chồng bị cách ly tại Quảng Ninh theo dõi do nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Cả hai ông bà đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân thứ 24 và 28, được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bà Shan chia sẻ, lúc đầu bà rất sốc trước tin này. Sau đó, bệnh tình của bà nặng hơn, ho nhiều, khó thở, viêm phổi, nhìn vào gương bà thấy sợ và tưởng mình sẽ chết.

Sau một thời gian điều trị, bà dần hồi phục với kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bà được công bố khỏi bệnh vào ngày 30/3. "Các bác sĩ Việt Nam thật tuyệt vời, họ đã cứu tôi, nếu ở Anh, tôi nghĩ chưa chắc mình đã sống được", bà xúc động nói.

Vợ chồng bệnh nhân người Anh đã được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cứu sống khỏi thời khắc cận kề sinh tử

Nhưng, chồng bà lại không có may mắn đó. Ông Dixong John Garth có tiền sử U lympho 10 năm, đến ngày 22/3 bệnh nhân khó thở phải thở oxy. Ngày 27/3 ông suy hô hấp nặng không đáp ứng với oxy lưu lượng cao, phải chuyển khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy.

Tại đây, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, đến ngày 5/4 tình trạng tốt hơn, bỏ được máy thở, chuyển thở oxy qua mặt nạ, rồi oxy qua gọng. Ngày 8/4 bệnh nhân ngừng được oxy, tự thở tốt. Ngày 13/4 xét nghiệm PCR SARS- CoV-2 âm tính 4 lần, toàn trạng ổn định hơn, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện.

Theo chia sẻ của bà Shan - một y tá đã nghỉ hưu, có 40 năm công tác tại bệnh viện ở Anh, thấy chồng vào Khoa Hồi sức tích cực bà rất sợ và biết đó là tình trạng rất nguy kịch. Khoảng thời gian đó, đội ngũ y bác sĩ đã giành giật sự sống cho chồng bà với những nỗ lực cao nhất. Sức khỏe của ông ngày một tốt lên.

Niềm vui, niềm hạnh phúc của bệnh nhân cũng là niềm hạnh phúc của các bác sĩ

"Tôi rất biết ơn và ngưỡng mộ những nỗ lực của các y bác sĩ ở đây. Các bác sĩ thật phi thường, cận kề sinh tử mà chúng tôi vẫn còn sống. Tôi chỉ biết nói cảm ơn các bác sĩ rất nhiều", bà Shan nghẹn ngào bày tỏ.

BS Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Chứng kiến bệnh nhân khỏi bệnh là hạnh phúc không gì diễn tả được của mỗi người thầy thuốc. Mỗi lần bà Shan vào gặp chồng, khoảnh khắc đó chúng tôi thấy thật hạnh phúc. Những nỗ lực, cố gắng của chúng tôi đã được đền đáp".

Vợ chồng bà Shan rất biết ơn và ngưỡng mộ các bác sĩ bởi cận kề sinh tử mà họ vẫn còn sống

Ngày mai (14/4), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố cho 9 bệnh nhân ra viện, trong đó có bệnh nhân 28- ông Dixong John Garth. Nhưng do nguyện vọng của gia đình và đề nghị của Đại sứ quán anh, bệnh nhân được làm thủ tục ra viện trước một ngày để kịp chuyến bay về Anh ngay trong đêm (13/4).

Trước giờ chia tay, vợ chồng bà Shan đều xúc động bày tỏ cảm ơn tới các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chính phủ Việt Nam đã cứu sống vợ chồng bà.

Trần Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/benh-nhan-nguoi-anh-phai-tho-may-khoi-benh-cung-vo-bay-ve-nuoc-ngay-trong-dem-590613/