Xúc động Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 7 và các đơn vị phối thuộc hy sinh tháng 5/1968 tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương diễn ra với không khí hết sức trang nghiêm, trong giờ phút linh thiêng, không ít giọt nước mắt đã rơi.

Sáng sớm 26/4, rất đông thân nhân các anh hùng liệt sĩ có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) tỉnh Bình Dương chờ làm Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 7 và các đơn vị phối thuộc hy sinh tháng 5/1968 tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra song song với Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ngài Andrew Goledzinowski - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam cùng Ngài Phó Tổng lãnh sự, đại diện đại sứ quán Úc tại Việt Nam và các cựu binh Úc; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi…

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Tại đây, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Tổng lãnh sự; lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Sau đó là nghi thức di quách và Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại NTLS tỉnh Bình Dương. Mọi nghi thức được tiến hành một cách trang nghiêm nhằm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Không ít giọt nước mắt đã rơi, đó là những giọt nước mắt của thân nhân các liệt sĩ và đồng chí, đồng đội của các anh.

Bà Nguyễn Thị Khang, quê Thái Bình cùng nhiều người thân trong gia đình có mặt từ rất sớm tại NTLS tỉnh Bình Dương để tham dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ của anh trai bà - liệt sĩ Nguyễn Văn Hà.

“Hôm nay tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn, lúc này, tôi rất nhớ và thương anh tôi, nhà tôi có 3 liệt sĩ, hôm nay anh trai tôi được an táng là đã hoàn thành tâm nguyện của gia đình”, bà Khang nói.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, sau gần một tháng tổ chức động thổ, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên diện tích khu đất hơn 5.000m² tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

Dến ngày 5/4/2024, tại vị trí hố bom thứ 5, lực lượng tìm kiếm của Bộ chỉ huy Quân sự đã đào, tìm kiếm, phát hiện hài cốt liệt sĩ chôn tập thể, đồng thời tiến hành quy tập được nhiều hộp xương sọ, xương ống, xương vụn và các vật dụng, gồm 20 bình tông, 35 chiếc dép cao su và nhiều di vật của liệt sĩ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi thực hiện nghi thức di quách.

Căn cứ vào nguồn thông tin của một số nhân chứng (trong đó có một số Cựu binh Úc) và Ban liên lạc Hội Cựu chiến sĩ Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 cung cấp, xác định những hài cốt trên là của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại trận đánh Bàu Hang của Sư đoàn 7 và các đơn vị phối thuộc vào tháng 5 năm 1968 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Như vậy, qua hơn 20 năm và 9 lần tìm kiếm tại khu vực này, các đơn vị đã tìm thấy được hài cốt của các liệt sĩ.

Thân nhân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thi hài của các anh được để chung một áo quan và di quan từ ấp Chơi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên về NTLS tỉnh Bình Dương vào ngày 12/4/2024, sau đó được lưu giữ, nhang khói tại nhà truyền thống cho đến hôm nay.

Một số hình ảnh khác:

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xuc-dong-le-truy-dieu-va-an-tang-hai-cot-liet-si-427743.html