Xúc động vì lý do thực sự đằng sau clip người đàn ông mặc váy ngắn đến trường

Nếu không biết được câu chuyện phía sau hành động tưởng chừng khác biệt này, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng hai cha con trong clip đang làm một chuyện khá hài hước. Thế nhưng ẩn sau đó là một sự thật khác khiến không ít người rơi nước mắt.

Gần đây trên các trang mạng xã hội Thái Lan đang bàn tán xôn xao về một đoạn video một người đàn ông mặc chiếc váy hồng ngắn cũn cỡn, trước ngực cài bông hoa. Phía dưới chân người đàn ông này là một đúa bé đang chắp tay vái lạy thể hiện sự kính cẩn và trân trọng. Mới nhìn qua ai cũng nghĩ rằng hai cha con này đang chơi một trò gì đó hoặc diễn một vở kịch nào đó.

Người đàn ông trong clip này tên là Chatchai Parn-uthai sống ở Thái Lan. Thời điểm đó, anh đang tham gia một buổi lễ "Ngày của Mẹ" tại chính trường học Wat Trai Rattanaram Charity thuộc tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan) của con trai mình.

Thái Lan là đất nước sản sinh ra rất nhiều các loại lễ hội khác nhau trong đó có ngày dành để bày tỏ lòng biết ơn với bậc sinh thành đặc biệt là người mẹ. Ngày của mẹ ở Thái Lan là 12 tháng 8, ngày sinh của hoàng hậu Sirikit, vợ vua Bhumibol Adulyadej. Vào ngày này, người ta thường mua những vòng hoa nhài tặng mẹ, quỳ lạy mẹ và treo những bức chân dung của hoàng Sirikit thể hiện tình yêu với mẹ cũng như sự trân trọng công ơn nuôi dưỡng của mẹ.

Hình ảnh người cha và con trai khiến không ít người nghẹn ngào

Hình thức của lễ hội này đó chính là cha mẹ sẽ đến trường của con cái và những đứa con sẽ dành tặng mẹ mình những bông hoa đẹp nhất. Được biết cậu bé, con trai của anh Chatchai đã mất từ lâu. Cậu bé không có mẹ để thực hiện nghi lễ quan trọng này: "Vợ tôi đã mất và tôi có thể làm bất kì điều gì vì hai con của mình" - Chatchai Parn-uthai chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Đoạn stastus của anh đã nhận về hơn 5 triệu lượt xem, 55 nghìn lượt yêu thích và hơn 30 nghìn lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải.

Chính vì vậy, để con trai không bị thiệt thòi so với bạn cùng trang lứa, anh Chatchai đã không ngại việc khoác lên mình chiếc váy hồng cũ quá nhỏ so với thân hình của anh. Anh không muốn con trai mình phải tự ti và cảm thấy buồn bã khi không có mẹ ở bên, trong suốt thời gian vợ mất, anh đã thay vợ chăm sóc con trai, vì vậy anh là cha lại vừa là mẹ của cậu bé. Hình ảnh cậu bé quỳ xuống để trao hoa cho cha mình thực sự khiến ai cũng phải ngẹn ngào.

Đôi khi chúng ta phải cảm thấy may mắn vì vẫn luôn có cha mẹ ở bên, bởi rất nhiều đứa trẻ trên thế giới này không có cha mẹ chăm sóc, nuôi nấng. Hãy học cách trân trọng những gì đang có đặc biệt là tình cảm gia đình bởi đó là thứ quý giá nhất trong cuộc đời này.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/xuc-dong-vi-ly-do-thuc-su-dang-sau-clip-nguoi-dan-ong-mac-vay-ngan-den-truong-62564.html