Bằng mọi cách phải cứu chữa nạn nhân bị thương do sạt lở núi

Ngành y tế Quảng Nam đang tập trung cứu chữa các nạn nhân gặp nạn do sạt lở núi.

Đã sau gần 5 ngày xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng nhưng em Hồ Thị Côi, 13 tuổi, trú thôn 2, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My vẫn chưa nguôi nỗi hoảng sợ. Côi là một trong những người may mắn sống sót sau vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng.

Các bệnh nhân và người nhà trong các vụ sạt lở núi được điều trị miễn phí.

Các bệnh nhân và người nhà trong các vụ sạt lở núi được điều trị miễn phí.

Trên giường bệnh, Côi kể lại, chiều 28/10, em xuống nhà bạn học ở nóc Ông Đề chơi. Khoảng 15 giờ cùng ngày, trong lúc đang chơi trong nhà bạn em nghe tiếng mọi người hô hoán, nước lên rất nhanh nhưng chưa kịp chạy thì nước đã cuốn phăng ngôi nhà vùi lấp mọi người. Tối cùng ngày, lực lượng cứu nạn tìm thấy Côi dưới đống đổ nát của một ngôi nhà, chân tay không cử động được do bị cột nhà đè lên người. Được sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ, người dân địa phương đã cáng em đưa xuống Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cấp cứu rồi chuyển tiếp xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Hồ Thị Côi nói, em được các bác sĩ phẫu thuật xương đùi, bó bột tay.

Cạnh giường bệnh của Côi, 2 con gái của anh Nguyễn Cao Tùng cũng ở thôn 2, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đang nằm điều trị do bị thương sau trận sạt lở vừa qua. Anh Tùng cho biết, nhà anh ở thôn 2, nằm trên lưng chừng đồi. Chiều hôm đó gió rất mạnh. Sợ gió lốc thổi bay mất nhà nên vợ anh đưa 2 con xuống nhà ông bà ngoại ở nóc Ông Đề. Sau đó, núi sạt lở vùi lấp nhà bố vợ anh. Người dân địa phương đã đào bới bùn đất, cứu được nhiều người đang nằm trong đống đất đá. Mẹ vợ anh bị gãy chân, con gái lớn cũng gãy chân và chấn thương sọ não, con gái nhỏ bị đa chấn thương phần mềm. Ngay sau đó, mẹ vợ anh được đưa vào chăm sóc tại Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My, hai con anh chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam điều trị. Bố vợ anh chết trong vụ sạt lở này. Đang làm trong bãi vàng ở huyện Phước Sơn, anh Tùng đã băng rừng, xin đi nhờ xe xuống bệnh viện để lo cho con, gặp vợ. Về tới nơi nhìn thấy các con được y bác sĩ chăm sóc tận tình, anh Nguyễn Cao Tùng bớt đi lo lắng.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, được sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, ngay từ đầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận tất cả các bệnh nhân trong các vụ sạt lở ở Trà My, chủ yếu là ở 2 xã Trà Leng và Trà Vân. Hiện nay, 7/8 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, sức khỏe đã dần ổn định; 1 bệnh nhân được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực.

“Bệnh viện đang dốc toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân. Thủ tướng Chính phủ khi ghé thăm bệnh nhân cũng đã có chỉ đạo bằng mọi giá phải cứu sống bệnh nhân. Vì vậy trong tất cả điều kiện có thể, tập trung nguồn lực để cứu chữa bệnh. Bệnh nhân được miễn phí toàn bộ kinh phí điều trị, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được lo ăn ở chu đáo"./.

CTV Thanh Thắng/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bang-moi-cach-phai-cuu-chua-nan-nhan-bi-thuong-do-sat-lo-nui-814974.vov