Xuống đường vì trẻ tự kỷ: yêu thương để cùng hạnh phúc

- Hàng nghìn người đã cùng xuống đường đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội sáng 18/4 trong chương trình "Mít tinh và đi bộ vì con" để kêu gọi sự chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng với trẻ em tự kỷ.

Theo thống kê gần nhất, tại Mỹ tỷ lệ trẻ mắc chứng tự kỷ đáng báo động với 1/110 trẻ. Ở Việt Nam, những năm gần đây, tuy chưa có thống kê đầy đủ, nhưng số trẻ được chấn đoán tự kỷ cũng tăng vọt bất thường. Theo đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 - TPHCM, năm 2003 chỉ điều trị cho 2 trẻ tự kỷ, năm 2007 là 170 trẻ, 2008 là 350 trẻ. Còn tại Viện Nhi Hà Nội, số lượng trẻ tự kỷ năm 2007 là 405, năm 2008 là 963 và 2009 là 1.752 trẻ. Đến nay, khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cũng như cách chữa trị, nhưng thực tiễn luôn chỉ ra rằng, sự hiểu biết, đồng cảm và sẻ chia của cộng đồng sẽ mở ra cánh cửa giúp người tự kỷ tìm ra con đường hòa nhập với cộng đồng. Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội và kênh O2TV đã cùng tổ chức chương trình này và mong muốn gửi đến thông điệp: Trẻ em tự kỷ đang rất cần được yêu thương, cần vòng tay cộng đồng để cùng hạnh phúc. Một số hình ảnh trong buổi mít tinh "Đi bộ vì trẻ tự kỷ" tại Vườn hoa Lý Thái Tổ - Hà Nội: Bảo Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/giaoduc/201004/Xuong-duong-vi-tre-tu-ky-yeu-thuong-de-cung-hanh-phuc-905056/