Xuyên đêm nấu cháo gửi đến bệnh nhân ngày đầu năm

ĐNO - Khép lại năm cũ, thay vì chọn nghỉ ngơi, nhiều bạn trẻ đã thức xuyên đêm nấu cháo gửi đến những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) trong ngày đầu năm 2023.

Lê Xuân Trung, thành viên CLB Tình nguyện Hope Đà Nẵng đang nhóm lửa để nấu cháo.

Khoảng 23 giờ ngày 31-12-2022, khi cả khu phố đã chìm vào giấc ngủ, căn trọ nhỏ trên đường Đồng Trí 4 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) vẫn sáng đèn và bắt đầu trở nên rộn rã hơn bởi tiếng trò chuyện, tiếng lẻng kẻng của xoong nồi và tiếng nổ tí tách phát ra từ bếp lửa. Nơi đây là địa điểm nấu ăn của chương trình “Suất cơm yêu thương” được tổ chức vào mỗi tháng bởi Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện Hope Đà Nẵng. Nguồn kinh phí tổ chức chương trình đến từ hoạt động gây quỹ của CLB và sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Trong không khí rộn rã, các bạn trẻ quay quần bên nhau, mỗi người một công việc. Người vo gạo, người nhóm bếp, người gọt rau củ... Thỉnh thoảng, mỗi người lại góp vào một câu chuyện để xua đi sự tĩnh mịch, lạnh giá của đêm đông.

Vừa đưa tay khuấy đều nồi cháo trên bếp lửa, nheo đôi mắt vì khói bếp cay xè, anh Lê Xuân Trung (SN 2001, sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) vừa chia sẻ: “Sau những tiết học trên giảng đường, việc cùng mọi người nấu ăn, trò chuyện đã giúp em giải tỏa căng thẳng, áp lực trong học tập. Em hy vọng những suất cháo này cũng sẽ giúp bệnh nhân có thêm một niềm vui nho nhỏ nào đó”.

Giống như Trung, chị Nguyễn Thị Vi An (SN 2001), dù bận rộn với nhiều công việc nhưng vẫn sắp xếp thời gian tham gia hoạt động cùng mọi người. Với An, hoạt động này nhằm chia sẻ với những bệnh nhân khó khăn, giúp họ cảm nhận tình yêu thương từ những sự quan tâm nhỏ nhất.

Trong số những bạn trẻ tham gia hoạt động, có bạn là thành viên CLB, có bạn không phải thành viên nhưng vẫn đến vì mong muốn góp chút sức nhỏ tạo nên điều ý nghĩa cho bệnh nhân. Đó là anh Nguyễn Xuân Thái (SN 1998), qua lời giới thiệu của người bạn là thành viên CLB, nhận thấy ý nghĩa của hoạt động, anh đã đến tham gia nấu ăn cùng mọi người.

Trời càng về sáng, từng công đoạn càng được gấp rút hoàn thành. Chị Nguyễn Thị Hiếu (SN 2001, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng), chủ nhiệm CLB bày tỏ: “Những suất cháo này như một lời chúc mà CLB muốn gửi đến những bệnh nhân. Hy vọng rằng, họ sẽ khỏe lại, sớm về đón Tết Nguyên đán cùng gia đình”.

Hiếu tâm sự thêm: “Em mong càng ngày, số suất ăn chúng em nấu sẽ càng giảm đi. Bởi vì khi số suất ăn giảm cũng đồng nghĩa với việc các bệnh nhân đã được xuất viện, được trở về với gia đình”.

Gần 5 giờ sáng ngày 1-1-2023, khi cháo đã chín, 220 suất cháo nóng được các thành viên khẩn trương đóng gói để kịp giao đến cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Trải qua một đêm không ngủ, trên khuôn mặt của từng người đã hiện vẻ mệt mỏi. Dù vậy, đây là lúc, họ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Mỗi thành viên phụ trách một công việc để đẩy nhanh tiến độ.

Càng về sáng, các công đoạn càng được gấp rút hoàn thành.

Gần 5 giờ sáng, các thành viên khẩn trương đóng gói để kịp giao đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trước 6 giờ 30.

Những suất cháo nóng hổi đang chờ được giao đến cho bệnh nhân.

THU DUYÊN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/anh-va-video/202301/xuyen-dem-nau-chao-gui-den-benh-nhan-ngay-dau-nam-3934272/