Y án đôi tình nhân đánh thuốc mê ông bà để cướp đồ cổ

Muốn chiếm đoạt đồ cổ trong nhà bán lấy tiền tiêu xài, đứa cháu trai đánh thuốc mê ông bà rồi gọi người đến chở đồ đi. Dù ông bà có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt nhưng đứa cháu bất nhân vẫn không được giảm án.

Theo lời khai nhận, Phan Tấn Phong (sinh năm 1987, ngụ quận 10) sống cùng ông ngoại tên Nguyễn Văn Siêu (sinh năm 1942) và 2 chị của ông Siêu là bà Nguyễn Thị Kha (sinh năm 1935), bà Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1938) tại quận 10. Trong nhà có nhiều bàn ghế, tủ thờ làm bằng gỗ quý, đồ sành sứ, đồ đồng xưa khoảng hơn 100 năm do ông bà để lại.

Đôi tình nhân đánh thuốc mê ông bà để cướp đồ cổ không được giảm án

Phong muốn bán đồ cổ để lấy tiền làm vốn kinh doanh nhưng không được cho phép nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Tối 11-3-2015, Phong cùng bạn gái là Lê Thị Xuân Quý (SN 1984) hòa thuốc ngủ vào sữa, nước nha đam rồi đưa cho ông Siêu, bà Khang và bà Quỳnh uống. Sau khi thấy ông bà ngấm thuốc, Phong gọi người mua đồ cổ đến chở ra khỏi nhà. Số tài sản này trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phong 12 năm 6 tháng tù, bị cáo Quý 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Hai bị cáo không có đơn kháng cáo, nhưng những người bị hại là ông Siêu, bà Kha, bà Quỳnh làm đơn xin giảm án cho các bị cáo.

Ngày 25-8, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án. Theo nhận định của hội đồng xét xử, những tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo đã được tòa án cấp sơ thẩm xem xét; mặc dù các bị hại có đơn kháng cáo nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Vì vậy, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.

ÁI CHÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/y-an-doi-tinh-nhan-danh-thuoc-me-ong-ba-de-cuop-do-co-463891.html