Yên Bái: Muôn kiểu 'giải nhiệt' nắng nóng dịp nghỉ lễ

Đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt chưa từng có suốt 10 năm qua phủ rộng khắp cả nước suốt dịp nghỉ lễ 30/4 nên Yên Bái cũng không ngoại lệ với nền nhiệt 4 ngày nghỉ đầu luôn trên dưới 40 độ C. Người dân và du khách đến Yên Bái, vì thế, cũng đã muôn kiểu 'giải nhiệt' trong những ngày nắng nóng.

Dịp nghỉ lễ, Suối Giàng - đỉnh núi mờ sương với khí hậu mát mẻ đã trở thành điểm đến lý tưởng để người dân và du khách trải nghiệm và tránh nắng nóng.

Dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là khoảng thời gian khá đủ cho một kế hoạch hoặc lịch trình du lịch, thăm thú để mỗi người, mỗi gia đình có thêm trải nghiệm thú vị, đúng sở thích, an toàn và nhiều ý nghĩa.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt chưa từng có suốt 10 năm qua phủ rộng khắp cả nước suốt dịp nghỉ lễ nên Yên Bái cũng không ngoại lệ với nền nhiệt 4 ngày nghỉ đầu kỳ luôn trên dưới 40 độ C. Người dân và du khách đến Yên Bái, vì thế, cũng đã muôn kiểu "giải nhiệt" trong những ngày nắng nóng.

Nắng nóng đến mức bức bối, ngột ngạt, đại gia đình chị Thảo Ly ở thành phố Tuyên Quang đã lựa chọn Suối Giàng là điểm đến cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm vì nơi đây thời tiết mát mẻ, phong cảnh nên thơ, đặc biệt thích hợp để thư giãn, xua tan căng thẳng, mệt mỏi và quan trọng là tránh được nóng.

Chị Ly vui vẻ: "Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài, các bác, cô chú, anh chị ở các tỉnh có thời gian về sum vầy nên gia đình tôi đã quyết định cùng đi du lịch một chuyến. Để "giải nhiệt", gia đình tôi đã lựa chọn Suối Giàng là điểm đến. Lên với Suối Giàng, gần 30 thành viên trong gia đình tôi từ người già đến trẻ nhỏ đều cảm thấy rất ấn tượng bởi khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, người dân bản địa thân thiện; được tận mắt ngắm những rừng chè Shan cổ thụ nổi tiếng mà trước đây chỉ xem trên báo đài, đúng là "Trăm nghe không bằng một thấy”. Đặc biệt, khi chiều buông, mây bay lãng đãng, cảm giác như mình cầm, sờ được mây, cảm giác vô cùng thú vị”.

Với anh Phạm Hồng Sang ở Long Biên, Hà Nội, hồ Thác Bà là địa chỉ giúp anh thoát khỏi sức nóng những khối bê tông hừng hực của Thủ đô. Anh cho biết: "Chuyến đi trong ngày của gia đình mình không có kế hoạch cụ thể, chỉ là về thăm ông bà ngoại rồi cả nhà cũng muốn đi đâu đó gần gần để được hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức những món ăn, đồ uống yêu thích để tránh nắng. Và điểm đến hồ Thác Bà với thời gian 1 ngày là sự lựa chọn tuyệt vời, vừa mát mẻ, trong lành vừa là dịp để gắn kết gia đình”.

Phục vụ đam mê khám phá, nhiều bạn trẻ đã tìm đến các điểm sinh thái, nghỉ dưỡng có rừng cây, suối mát, thác chảy để vừa để "trốn nóng” vừa tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Có thể điểm tên các điểm du lịch sinh thái thu hút đông người dân và du khách như: Đồi thông Eo gió, thác nước Tà Xùa, thác đôi Kháo Chu, thác Háng Đề Chơ (huyện Trạm Tấu); rừng trúc, thác Mơ, thác Pú Nhu (huyện Mù Cang Chải); Khu sinh thái Ao Xanh (huyện Trấn Yên); Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, thác Tiên, thác Trời (huyện Văn Yên), thác Ô Đồ, các điểm du lịch sinh thái trên hồ Thác Bà (huyện Yên Bình)…

Chị Ngọc Anh, thành phố Yên Bái cho hay: "Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nên lớp cấp 3 chúng tôi đã quyết tâm đi "chữa lành” ở Khu sinh thái Ao Xanh, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Dịp nghỉ lễ nên lượng khách đến đây khá đông. Nước trong lành và mát lạnh, sảng khoái. Sau khi chơi thác, chúng tôi đã tổ chức ăn uống tại đây rất vui vẻ”.

Ngược lại, với nhiều người, dù là ngày thường hay ngày nghỉ lễ thì vẫn phải mưu sinh. Để tránh cái nắng nóng đỉnh điểm đầu tiên của mùa hè, những người lao động đã phải tìm đủ cách "né" cái nắng bỏng rát ngoài đường. "Công việc của em vẫn phải ra đường nên để tránh nắng nóng, em đã trang bị cho mình đầy đủ áo chống nắng, khẩu trang, găng tay, mũ rộng vành, quạt mini. Nhưng nói chung chỉ đỡ phần nào chứ vẫn rất là nóng” - bạn Kim Oanh làm nghề shipper chia sẻ.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cũng là thời điểm các trường học sẽ tổ chức thi học kỳ 2. Vì thế, nhiều gia đình chú trọng kế hoạch vui chơi, giải trí phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho con. "Gia đình tôi đã cho các con đi thăm ông bà nội, ngoại trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ. 3 ngày tiếp theo, cả gia đình ở nhà để nghỉ ngơi, dành thời gian cho các con ôn thi học kỳ và cùng nhau nấu các món ăn cả nhà yêu thích. Do năm nay kỳ nghỉ lễ nắng nóng nên tôi thấy kế hoạch gia đình đặt ra là rất hợp lý, cả nhà mạnh khỏe để các con có đủ sức khỏe, tinh thần chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới” – chị Việt Hà, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.

Dịp nghỉ lễ, nngoài những người ưa chủ nghĩa xê dịch thì hội "ở nhà ăn lễ” cũng rất đông. Nhiều người không thích đi du lịch dịp này vì sợ "vừa đông vừa đắt" ở các điểm vui chơi, tham quan, giải trí, du lịch biển. Với họ, "quạt và điều hòa là chân ái”, ở nhà để "cày” phim, lướt mạng xã hội, ngủ nướng thỏa thích, nấu món ngon cho gia đình và chiều đến thì đi bơi ở các bể bơi để giải tỏa nóng bức...

Tất nhiên, nhu cầu "ở nhà cho mát" đã kéo theo sản lượng điện tiêu thụ ở hộ gia đình cũng tăng vọt dịp nghỉ lễ. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công suất max trong các ngày nghỉ lễ tăng cao, từ 174,2 MW đến 190,5 MW, tăng từ 8,7% đến 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, cao điểm nhất là ngày 29/4, công suất max đạt 190,5 MW, tăng 21,2% so với ngày 29/4/2023 (157,2 MW).

Nghỉ lễ, mỗi người đều có những nhu cầu và cách tận hưởng của riêng mình làm sao để cảm thấy thoải mái nhất và an toàn nhất, tái tạo năng lượng sau những ngày lao động mệt nhọc. Lựa chọn cách nào phụ thuộc vào việc lên kế hoạch cụ thể, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh thực t cảu mỗi gia đình. 4/5 ngày của kỳ nghỉ lễ năm nay đã bị "hun" trong cái nóng kỷ lục "chưa từng có 10 năm qua" nên cách nghỉ lễ đã có khác biệt so với mọi năm.

Hôm nay (1/5), thời tiết đã mát mẻ hơn hẳn nhờ trận mưa dông tối qua. Người dân cả nước nói chung và người dân Yên Bái đang tận hưởng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ với một sự hào hứng và phấn khởi, thêm động lực để quay lại với công việc thường nhật từ ngày mai.

Thanh Chi

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/321987/yen-bai-muon-kieu-giai-nhiet-nang-nong-dip-nghi-le.aspx