Yến Vy: Vượt quá khứ để tái ngộ show biz

Diễn viên Yến Vy thổ lộ: 'Tôi thấy vui và bất ngờ khi vẫn được sự quan tâm của truyền thông và sự yêu mến của khán giả. Khi nghe họ gọi tên mình ở những nơi tôi đến, gặp lại những anh chị đồng nghiệp ngày xưa, tôi vui lắm, nhất là gặp lại các em, các anh bạn nghệ sĩ họ vẫn dành cho tôi sự trân trọng yêu thương….'

Sau 10 năm định cư tại Mỹ, diễn viên Yến Vy đã có nhiều lần về thăm gia đình và bè bạn. Sự cố clip nóng năm 2005 đã nhấn chìm hình ảnh một nữ diễn viên xinh đẹp đang được chú ý trên màn ảnh. Sự thịnh nộ của đám đông một thời không phải không có nguyên cớ, nhưng thời gian càng trôi qua thì lỗi lầm ấy càng cần được chia sẻ và tha thứ. Diễn viên Yến Vy đang lên kế hoạch trở lại show biz Việt, như một cách vượt qua quá khứ buồn thương.

Khi diễn viên Yến Vy gặp scandal, làng truyền thông và làng nghệ thuật đều dậy sóng, nhưng chẳng mấy ai biết cách xử lý khủng hoảng. Người đi sau diễn viên Yến Vy là diễn viên Hoàng Thùy Linh đã may mắn hơn, tiếp tục ngụp lặn trong son phấn diêm dúa và thanh âm hỗn loạn một giai đoạn rồi vươn lên trở lại.

Diễn viên Hoàng Thùy Linh vừa ra mắt tự truyện “Vàng Anh & Phượng Hoàng” khá ồn ào như một minh chứng bản lĩnh sống, thì tại sao diễn viên Yến Vy không có quyền tự tin quay về đam mê thanh xuân của mình.

Diễn viên Yến Vy ở tuổi 41.

Diễn viên Yến Vy thổ lộ: “Tôi thấy vui và bất ngờ khi vẫn được sự quan tâm của truyền thông và sự yêu mến của khán giả. Khi nghe họ gọi tên mình ở những nơi tôi đến, gặp lại những anh chị đồng nghiệp ngày xưa, tôi vui lắm, nhất là gặp lại các em, các anh bạn nghệ sĩ họ vẫn dành cho tôi sự trân trọng yêu thương….

Trong cuộc đời mỗi người, đau khổ đắng cay là điều không tránh khỏi, những mất mát bất công luôn hiện diện và song hành. Nhưng cuộc sống luôn công bằng, luôn có sự bù đắp, nhân quả. Lúc bạn nhận ra mình mất quá nhiều thứ và không bao giờ lấy lại được chúng nữa...”.

Diễn viên Yến Vy không được sinh ra trong một môi trường nghệ thuật. Gia đình người Việt gốc Hoa của Yến Vy ở khu vực Chợ Lớn chỉ quen làm ăn chăm chỉ và lặng lẽ. Diễn viên Yến Vy vào nghề bằng giải nhì cuộc thi Triển vọng Điện ảnh TP Hồ Chí Minh năm 1997. Vóc dáng người mẫu cộng với khuôn mặt đẹp đầy đặn, diễn viên Yến Vy không khó để được mời đến phim trường.

Thậm chí, đạo diễn còn mời cô ra vùng núi Cao Bằng để đóng vai chính trong bộ phim “Khỏa nước sông Quy”. Khi sự nghiệp đang lên thì cô gặp phải gã người yêu bẩn thỉu, và những đoạn phim riêng tư lọt ra ngoài đã thiêu rụi tất cả những gì cô đang vun đắp.

Trớ trêu hơn, trước áp lực dư luận, người ta đã vội vàng đưa diễn viên Yến Vy vào trại phục hồi nhân phẩm. Cha của diễn viên Yến Vy vốn là một nhà giáo hiền lành, cũng phải sấp ngửa chạy ngược chạy xuôi đòi công bằng cho con gái đầu lòng. Diễn viên Yến Vy được về nhà, nhưng áp lực dai dẳng, mà bây giờ vẫn còn giống như vết dao đâm trong hồi ức của cô: “Sau scandal, tôi cảm nhận từ trẻ con đến người lớn, không ai xem tôi ra gì nữa. Tôi từ chối mọi lời mời biểu diễn vì bị đối xử thậm tệ. Người thân trong gia đình không ai nói chuyện với tôi. Mọi người đều đau lòng trước sự cố…".

Như đã nói, bối cảnh lúc ấy show biz Việt chưa quen ứng phó với scandal. Mặt khác, không khí trong trẻo trong một gia đình nề nếp càng khiến bi kịch của diễn viên nặng nề hơn. Người cha giáo viên vì quá đau buồn đã tìm đến men rượu và từ giã cõi nhân gian khi vừa bước qua tuổi 50. Cái chết u uất của người cha sụp đổ đã đẩy cả nhà diễn viên Yến Vy đến bên miệng vực khủng hoảng. Không còn cách nào khác, mẹ của diễn viên Yến Vy đã đưa cô cùng hai người em dọn đi nơi khác làm lại từ đầu. Họ không còn nước mắt để khóc. Căn nhà cũ chỉ dùng làm nơi thờ tự người cha bất hạnh đã từng kỳ vọng về đứa con gái đầu lòng rạng rỡ như một bông hoa mùa xuân bước chân vào làng giải trí.

Gần hai năm, diễn viên Yến Vy theo mẹ học may. Cô cố gắng tránh xa ánh sáng từ màn ảnh, cố gắng lãng quên hiệu lệnh diễn từ phim trường để vùi đầu vào công việc. Trong những ngày dằng dặc xót xa ấy, diễn viên Yến Vy đã gặp lại người hàng xóm cũ đã sang Mỹ nhiều năm. Người đàn ông có tên Nguyễn Jonh Ngọc đã biết cô và gia đình lương thiện của cô từ những ngày thơ ấu.

Từ thông cảm và thấu hiểu, Nguyễn John Ngọc muốn cùng diễn viên Yến Vy khởi động một hành trình mới. Chân tình lúc nguy nan không dễ kiếm, diễn viên Yến Vy kết hôn với doanh nhân Nguyễn John Ngọc và rời quê nhà để định cư tại Mỹ.

Cùng chồng quản lý tiệm nail ở California không cực nhọc lắm. Hơn nữa, hai đứa em một trai một gái tại Sài Gòn cũng đã trưởng thành, diễn viên Yến Vy nôn nao về nơi cô muốn thuộc về, nơi ấy cô được hóa thân vào nhiều nhân vật hoặc nơi ấy khi tấm màn nhung kéo lên thì cô được thả hồn mình phiêu lãng.

Diễn viên Yến Vy kể lại chuỗi ngày lầm lũi đất khách quê người: “Trong những năm tháng ẩn dật, tôi luôn đau đáu về nghề. Nhớ lắm, thương lắm nhưng không thể. Cảm giác có một cái gì đó quen thuộc đã mất đi, nhưng tự nhủ lòng thôi thì phải đối diện với những khúc quanh của cuộc đời. Rồi tự bảo lòng, sẽ có những thứ tốt đẹp khác sẽ đến. Hãy tin vào những gì tươi sáng đang chờ ta ở phía trước, khi mà biết đâu trong một ngã rẽ, một điểm dừng chân nào đó của cuộc đời xuôi ngược tôi lại gặp quý nhân. Có lẽ vì vậy tôi mới gặp được Giám đốc Trung tâm Mưa Rừng để trung tâm chắp cánh cho tôi trở lại với sân khấu ca nhạc, để hằng tuần tôi đều có show tại hải ngoại, bay khắp tiểu bang của nước Mỹ sang cả Canada. Và tôi đã có được những cuốn băng thu hình cho Trung tâm Mưa Rừng...”.

Hiện tại mỗi tuần diễn viên Yến Vy đều có show diễn ở hải ngoại. Đã từng theo luyện thanh với nhạc sĩ Trần Minh Phi tại Việt Nam, nên chỉ cần trau dồi lại chút ít thì diễn viên Yến Vy cũng có thể ca hát như một ca sĩ. Cô đang chuẩn bị cho một live show của mình tại Mỹ và Canada, với tâm sự: “Sau những sự cố trong cuộc sống riêng, có lúc, tôi nghĩ khó có cơ hội quay trở lại với công việc biểu diễn.

Thế nhưng, như người ta nói: âm nhạc sẽ nói hộ lòng mình, giúp xoa dịu những niềm đau và đem đến cho ta sự lạc quan yêu đời. Sang Mỹ, khi đã quen được với cuộc sống bên này, tình yêu ca hát, biểu diễn trở lại trong tôi. Chồng tôi có kiến thức về âm nhạc, cũng yêu nghệ thuật như tôi nên anh luôn hỗ trợ tôi hết mức để tôi được quay lại làm ca sĩ.

Được chồng, gia đình và bạn bè ủng hộ tinh thần, tôi tự tin trở lại. Với tôi hiện giờ, âm nhạc là niềm vui, là hơi thở. Ca hát là niềm đam mê. Nghiệp diễn lúc nào cũng luôn ở trong tim tôi. Chưa bao giờ tôi nói mình từ bỏ nghệ thuật vì tôi xem đó là "nghiệp" của mình!”.

Tuy nhiên, điều mơ ước lớn nhất của diễn viên Yến Vy vẫn là được hoạt động nghệ thuật tại quê nhà. Ngã ở nơi nào thì phải tập đứng lên ở nơi ấy. Diễn viên Yến Vy khẳng định, cô đã chấp nhận quá khứ nghiệt ngã của mình và cương quyết đối diện một cách mạnh mẽ. Diễn viên Yến Vy không oán trách số phận cũng không oán trách nhân tình bạc bẽo, và càng không oán trách bồng bột tuổi đôi mươi của mình. Năm ngoái diễn viên Yến Vy đã về nước để chụp ảnh bộ sưu tập thời trang áo dài mới của nhà thiết kế Minh Châu.

Đầu tháng 4-2018, diễn viên Yến Vy lại về nước để thu hình một chương trình ca nhạc trên truyền hình. Đây là cột mốc để diễn viên Yến Vy tái ngộ khán giả, nhưng quan trọng hơn là thực hiện một sự ấp ủ lớn lao “tôi muốn mẹ của tôi được nhìn thấy tôi tiếp tục niềm say đắm nghệ thuật của mình. Vì tôi, mẹ của tôi đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Tôi mong mẹ được chứng kiến con gái dại dột của mẹ đã bước qua quá khứ để đi trên đôi chân mình!”.

41 tuổi, diễn viên Yến Vy vẫn đẹp nền nã. Có người chồng độ lượng luôn thương yêu hết mực, đã giúp diễn viên Yến Vy yên tâm với chọn lựa trở lại show biz đầy ngậm ngùi. Có thể nói diễn viên Yến Vy bây giờ đã khác xưa: “Trong quãng hơn 10 năm qua, tôi đã suy tư rất nhiều điều cho bản thân. Mất của là mất ít, mất sự nghiệp là mất nhiều, nhưng mất niềm tin mới mất tất cả. Định mệnh đã đánh úp tôi một đòn chí mạng. Vì vậy, bất kỳ hoàn cảnh nào tôi vẫn luôn có niềm tin, vẫn phải có niềm tin để sống tự tại, sống ung dung, mội thứ tùy tâm và tùy duyên, thuận theo tự nhiên…”.

Gia Quan

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/yen-vy-vuot-qua-khu-de-tai-ngo-show-biz-489317/