Yêu em anh 'kết' luôn xe!

Câu 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' quả đúng với đôi nam nữ Nguyễn Ngọc Long và Nguyễn T. (tạm trú đường Phạm Như Xương, tổ 21, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” quả đúng với đôi nam nữ Nguyễn Ngọc Long và Nguyễn T. (tạm trú đường Phạm Như Xương, tổ 21, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Quen nhau chỉ một thời gian ngắn nhưng giữa hai người đã “bén duyên”. Ngặt nỗi, tình không như là mơ, bởi Long sớm hiện nguyên hình là một gã thực dụng, khiến T. không thể dung thứ, phải “tấu” với cơ quan thực thi pháp luật đòi lại những gì mình đã bị Long chiếm đoạt.

Long và chiếc xe được CAP Hòa Khánh Nam thu giữ.

Khoảng tháng 3-2018, Long và T. đến thuê trọ ở đường Phạm Như Xương, P. Hòa Khánh Nam. Do ở gần phòng trọ với nhau, Long thường xuyên qua chơi nên 2 người nảy sinh tình cảm. Từ đó, ngày lại ngày Long thường qua phòng trọ của T. chơi, “buôn” đủ chuyện đời, chuyện nghề. Rồi họ bắt đầu có những cuộc hẹn hò, tạo cho nhau những hy vọng về một hạnh phúc lứa đôi ở thì tương lai. Lâu ngày, do 2 người có “tình cảm sâu đậm” nên T. không suy nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc mỗi lần Long túng thiếu ngỏ lời mượn. Lúc vài trăm, có khi cả triệu đồng, T. đều sẵn lòng đưa cho Long. Thấy T. quá dễ dãi, Long càng lấn tới, vịn đủ lý do, kể khổ đủ đường để T. cho mượn tiền rồi mang đi tiêu xài, đàn đúm cùng bạn bè. Không chỉ nhiều lần mượn của chị T. với tổng cộng 8 triệu đồng, giữa tháng 7-2018, trong lúc mượn chiếc xe máy Sirius đi công việc, Long đã mang đến dịch vụ cầm đồ trên đường Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê cầm lấy 7 triệu đồng cùng bạn bè đi ăn chơi. Sau khi cầm xe, Long ít khi quay lại phòng trọ mà đi lêu lổng, nương nhờ nhà bạn. Lúc chị T. hỏi thì Long vờ nói dối cho bạn mượn tạm đi lo công việc. Thấy Long có nhiều biểu hiện nghi ngờ, kèm theo nhiều ngày không chịu về phòng trọ, trong khi đó tình cảm của Long đối với mình cũng nhạt nhạt, phai phai nên chị T. tìm cách nói chuyện thì Long lẩn tránh.

Sau một thời gian tìm hiểu, biết Long chỉ là một kẻ “đào mỏ” nên chị T. đã yêu cầu Long mang chiếc xe đã mượn và số tiền đã vay trả cho mình, nhưng Long không chịu trả, còn tỏ thái độ “mất chất” của đấng mày râu. Thấy chị T. quá cương quyết, cuối tháng 7-2018, Long quyết định “vẫy tay chào nhau” bằng cách gom đồ “biến mất” khỏi dãy phòng trọ!

Không thể chấp nhận cảnh trở mặt của Long, ngày 4-8, chị T. quyết định đến CAP Hòa Khánh Nam trình báo sự việc, “tố” Long đã chiếm đoạt tiền và xe máy. Tiếp nhận đơn, CAP đã xác minh, điều tra, triệu tập Long làm việc, đồng thời “điều” Long đi lấy chiếc xe đã mang đến cầm cố ở tiệm cầm đồ. Trong quá trình làm việc, xét thấy sự việc có dấu hiệu hình sự, CAP đã hoàn tất hồ sơ ban đầu chuyển cho Đội CSHS CAQ Liên Chiểu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật!

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_193494_.aspx