Yêu kiểu trên mạng

'Ế là xu thế', 'Ế để chờ người tử tế'… là những câu cửa miệng được nhiều bạn trẻ than vãn trên mạng xã hội. Và cũng từ đây, không ít người 'thả thính' công khai nhưng lại yêu trong âm thầm…

Không ế cũng “thả thính”

“Thả thính”, từ để chỉ việc cố tình thu hút ai đó, để họ thích và cảm tình với mình. Gần đây, “thả thính” như một xu hướng thịnh hành, được nhiều bạn trẻ luôn miệng lặp đi lặp lại, thậm chí có cả những hội nhóm trên mạng xã hội bày nhau cách để “thả thính” thật thu hút, để đối phương chú ý hay “thả tim” (icon hình trái tim thể hiện sự yêu thích trên mạng xã hội).

Liên tục than ế, bày tỏ về cuộc sống độc thân nhàm chán qua mỗi hình ảnh, status trên trang cá nhân, nhưng sau khi nhận được những tin nhắn làm quen thì Lan Hương (24 tuổi, nhân viên y tế, ngụ quận 8, TPHCM) từ chối thẳng.

Hương kể: “Hình ảnh hay status trên mạng mà muốn nhiều like thì phải là người ế, còn độc thân chứ công khai có người yêu rồi đăng hình bạn trai thì sau này không còn ai like nữa đâu”.

Công khai hay bí mật chuyện có người yêu là quyền riêng tư của mỗi người

Công khai hay bí mật chuyện có người yêu là quyền riêng tư của mỗi người

Không dừng ở đó, Hương còn tham gia vào các ứng dụng tìm người yêu trên điện thoại, nhưng khi có đối tượng mở lời thì cô bạn tìm cách từ chối. Trong các buổi trò chuyện cùng đồng nghiệp, bạn bè, khi ai đó hỏi: “Vì sao Hương không tìm người yêu”, hay “Điều kiện Hương tốt vậy, cũng xinh xắn, có việc làm ổn định, lại khéo léo thì sao mà ế được”, cô đều cố tránh né hoặc lảng sang chuyện khác.

Cho đến khi một vài đồng nghiệp trong công ty vô tình gặp Hương đi mua sắm cùng bạn trai, cô nàng mới thừa nhận: “Hai đứa có giao kèo khi yêu không xâm phạm đời tư trên mạng xã hội, nên chuyện thả thính, than ế thì mình cũng theo mốt bây giờ thôi, không ảnh hưởng gì tới tình cảm riêng. Tụi mình có kế hoạch đám cưới vào năm sau rồi”, Hương nói.

Vừa gửi thiệp cưới, Lê Bảo Ân (25 tuổi, nhân viên kinh doanh, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) khiến đám bạn không khỏi bất ngờ, bởi chưa hề thấy Ân chia sẻ hình ảnh hay nói về chuyện đã có người yêu. Thường nhật trên trang cá nhân của Ân là các bài viết nói về cuộc sống độc thân, bí quyết để có người yêu, hoặc những chia sẻ về nghề nghiệp. Và không ít lần nhóm bạn thân trêu chọc, khi thấy Ân bình luận tán tỉnh những cô gái khác khi họ vừa đăng hình cá nhân lên mạng xã hội.

“Tôi có người yêu khi vừa tốt nghiệp đại học, nhưng hai đứa thống nhất với nhau là không công khai điều gì lên mạng xã hội, còn bạn bè thì những ai thật thân thiết mới biết thôi. Mạng xã hội rất phức tạp, nên hai đứa cho nhau không gian riêng, không can thiệp quá nhiều vào những chuyện trên mạng của nhau”, Ân cho biết.

Tự làm khó mình

Dù đã thống nhất với nhau khi yêu là không chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, nhưng Nguyễn Phương Linh Đan (25 tuổi, quận Tân Bình, TPHCM) và bạn trai không ít lần cãi vã, bởi người yêu thường xuyên “like” hình bạn nữ khác và bình luận khen đẹp, khen xinh.

“Nhiều khi hai đứa đang ngồi cà phê với nhau, ảnh lướt Facebook thấy hình bạn nữ nào xinh xinh là like, hoặc bạn nào viết status than buồn phiền gì đó, ảnh cũng vào bình luận an ủi. Nhiều lần, tôi cũng nhắc nhở thì ảnh ậm ừ cho qua, có khi giận quá đến cãi nhau luôn thì ảnh nói trên mạng chỉ để xã giao thôi, chứ không có chuyện gì ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa đâu”.

Tương tự như bạn trai của Đan, Thế Hưng (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) kể: “Nhiều khi mình cứ phản xạ như thói quen, hay like hình các bạn nữ, hoặc bình luận này nọ khiến bạn gái không vui. Có lần chuẩn bị đám hỏi, hai đứa cãi nhau suýt chia tay, sau vụ đó mình cũng rút kinh nghiệm, bỏ dần mạng xã hội, chỉ để liên lạc với bạn bè hoặc công việc làm ăn thôi”.

Lướt qua mạng xã hội, không khó để gặp những nội dung than vắn thở dài chuyện ế, nhưng người viết thì tuổi đời còn non choẹt. “Chuyện than ế cũng không có gì là xấu, nhưng ở tuổi đôi mươi, hay có bạn cũng chỉ vừa 18, 19 mà cũng than ế thì không hay chút nào. Vì độ tuổi này, có quá nhiều thời gian để chúng ta đi tìm một nửa, hoặc tập trung cho học tập, công việc vẫn hay hơn là than vắn thở dài chuyện chưa có người yêu”, Phạm Hồng Ngân (24 tuổi, giáo viên tin học, ngụ quận 8, TPHCM ) cho hay.

Than ế, công khai việc có người yêu hay chưa là chuyện cá nhân mỗi người, không ai có quyền phán xét. Đặc biệt mạng xã hội muôn hình vạn trạng, chuyện cá nhân, riêng tư cần phải giữ bí mật. Tuy nhiên, bạn trẻ cũng nên biết tự giữ mình, đừng mở miệng ra là than ế hoặc thả thính như niềm vui, đôi khi tự đưa mình vào những tình huống hiểu lầm éo le với người yêu.

Rút kinh nghiệm từ câu chuyện của bản thân, Linh Đan chia sẻ: “Mạng xã hội tuy ảo nhưng nó cũng phản ánh cuộc sống thật, còn các ứng dụng kết nối hẹn hò trên điện thoại, không ai kiểm soát chuyện bạn thực sự cô đơn hay đã có đối tượng. Nhưng trước khi bật kết nối với đối tượng khác, hãy chắc chắn bản thân mình đang độc thân. Làm thế chẳng khác chúng ta nào đang bẫy nhau trong thế giới mạng”.

THIÊN THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/yeu-kieu-tren-mang-629005.html