Yêu nhầm 'đại gia ảo', người phụ nữ bị đánh suýt chết và cướp tài sản

Khi gặp nhau, Kiên lấy tên là Hoàng và nói với 'người yêu' mình có miếng đất, khi nào bán sẽ cho bạn gái 100 triệu.

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Kiên (SN 1988), trú tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được đơn trình báo của chị Lương Thị Nhung (SN 1976, trú tại thôn Cò, Sơn Dương, Tuyên Quang) về việc bị người yêu đánh gây thương tích rồi cướp tài sản.

Câu chuyện bắt đầu khi chị Nhung xuống Hà Nội làm công nhân tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội). Thời gian làm việc tại đây, chị Nhung gặp và quen với Nguyễn Văn Kiên. Là người phụ nữ đã ly dị nên sau những cuộc trò chuyện thân tình, chị Nhung đã nảy sinh tình cảm với Kiên. Tuy nhiên, suốt quá trình đó, Kiên luôn dùng tên giả là Hoàng, quê ở tỉnh Nam Định mà chị Nhung hoàn toàn không hay biết.

Đến cuối tháng 8/2019 chị Nhung đưa Kiên về nhà ở Tuyên Quang và hai người bắt đầu sinh sống như vợ chồng. Thời gian này, Kiên tâm sự đã bỏ vợ, nói dối khi còn làm ở miền Nam có mảnh đất, sẽ bán và cho chị Nhung100 triệu đồng.

Ít lâu sau, chị Nhung xây nhà và thiếu tiền nên bảo Kiên bán miếng đất trong miền Nam đi. Sợ bị "lòi đuôi", Kiên bịa ra việc về quê ở Nam Định để lấy tạm tiền của mẹ đẻ cho chị Nhung, sau này bán đất sẽ bù lại. Nhưng khi hai người về tới Tp Nam Định, Kiên lại bảo chị gái mình sẽ mang tiền lên, còn hai người quay về lại Tuyên Quang.

Đối tượng Kiên (ảnh tư liệu)

Đối tượng Kiên (ảnh tư liệu)

Sáng 14/9, khi về đến huyện Sơn Dương giữa Kiên và chị Nhung nảy sinh mâu thuẫn. Chị Nhung trách và cho rằng Kiên "chém gió", không thành thật… Đến khoảng 1h30’ sáng 15/9, chị Nhung đang nằm ngủ trên giường thì Kiên dùng búa đinh đập nhiều nhát vào vùng đầu phía sau. Bị đánh bất ngờ, chị Nhung tỉnh dậy kêu cứu và chống cự làm búa rơi. Kiên vồ lấy cái gối trùm lên mặt ban gái và nhặt búa đánh tiếp vào vùng trán chị Nhung nhưng nạn nhân dùng tay gạt làm búa rơi xuống giường. Lợi dụng sơ hở chị Nhung ngồi dậy cầm búa chạy ra ngoài sân kêu cứu.

Sợ bị phát hiện nên Kiên chạy ra khỏi nhà, lấy xe máy Yamaha loại Sirius, BKS: 22B2-014.23 của chị Nhung để ở ngoài sân rồi bỏ trốn. Chị Nhung được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng bị thương tích nặng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang gặp nhiều khó khăn vì nạn nhân không biết tên thật và quê quán của "người yêu". Kiên còn có nhiều tên gọi khác nhau là: Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng, Hoàng Văn Huynh, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Đỉnh và sử dụng nhiều tài khoản facebook tên "ảo" như: "Pipin Tun", "Pin Pi Tun". Tuy nhiên sau đó, được sự cung cấp thông tin của quần chúng nhân dân, cơ quan Công an đã bắt giữ được Kiên.

Kiên khai nhận, sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn xuống Tp Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và làm thuê tại các công trình xây dựng để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Ngoài ra, Kiên đã đổi biển kiểm soát xe máy của nạn nhân bằng một biển số giả. Đến ngày 6/10, Kiên vào mạng và biết đang bị Công an Tuyên Quang truy lùng nên đã bán chiếc xe lấy 2,5 triệu đồng.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/yeu-nham-dai-gia-ao-nguoi-phu-nu-bi-danh-suyt-chet-va-cuop-tai-san-20191012211833003.htm