Yêu nhau có thể chia tay, vậy đâu mới là điểm cuối của tình yêu

Đích đến của tình yêu không phải ở việc mình bạn cố gắng là đủ, đó là việc bạn hiểu được ý nghĩa của nó, không dễ dàng để nó vuột mất.

Ảnh sưu tầm Internet

Tình yêu có rất nhiều giai đoạn nhưng hầu hết đều không đủ kiên nhẫn để đi trọn con đường. Ai ai cũng đến với nhau bằng tình cảm và ra đi bằng bản năng, đôi chút tức giận sẽ giận dỗi, cãi vã nhau để rồi lại cách xa. Yêu nhau có thể chia tay, đính hôn có thể từ hôn, kết hôn có thể ly hôn… vậy đâu mới là đích đến của tình yêu?

Muôn đời một lý do không hợp

Khi đến với nhau, họ cho nhau rất nhiều lý do vì anh ấy/cô ấy tốt, vì họ là mẫu người lý tưởng… thế nhưng khi chia tay, họ lại nói vì hai chữ “không hợp”. Tình yêu có thể kéo dài đến hàng chục năm nhưng cuối cùng vẫn không đủ bao dung để tha thứ cho nhau huống gì đôi ba tháng. Ở giai đoạn đầu của tình yêu, chữ “yêu” nhiều hơn chữ “thương”, đến giai đoạn sau thì “nghĩa” lại nhiều hơn “tình”. Chẳng có tình yêu nào vĩnh cữu vì lòng người đều có thể thay đổi theo thời gian.

Tình yêu mới chớm nở chắc chắn sẽ không thể bằng tình yêu nhiều năm, thế nhưng càng yêu lâu thì người ta lại thấy nhiều vấn đề của đối phương. Thực ra nó vẫn có ở lúc đầu nhưng càng yêu người ta càng khó chấp nhận hơn.

Thực chất trong cuộc sống làm gì có chuyện hợp hay không chỉ có chấp nhận hay từ bỏ mà thôi, vợ chồng cũng vậy, một người quá mạnh mẽ thì người kia phải nhún nhường, tôn trọng lẫn nhau mới lâu bền. Họ tìm cho nhau một cái cớ để buông tay vì tâm đã thay đổi chứ bên trong tình yêu vẫn còn chỉ là không còn đủ để níu kéo nhau mà thôi!

Đã yêu thì không có sai thời điểm

Vào một ngày, bạn chợt nói với mình rằng mình “đúng người sai thời điểm”, thực ra đó là cách bạn ngụy biện cho bản thân mình. Đã yêu thì lúc nào cũng là đúng người, đúng thời điểm cả, bởi khi bạn tìm một mảnh ghép sai, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, thất vọng ngay từ đầu chứ chắc chắn không đợi đến khi chán ghét . Thời gian luôn cho bạn sự lựa chọn nhưng bạn đã không biết cách chọn, bản thân bạn luôn để bồng bột thắng lý trí. Chẳng có ai sinh ra hợp nhau cả, mà là cả hai đều cố gắng thay đổi để sao cho hòa hợp, hoàn thiện và vun đắp tình yêu tốt đẹp hơn.

Khi bạn được người phù hợp thì sớm hay muộn không quan trọng nữa rồi. Vì vậy trước khi quyết định bắt đầu mối quan hệ với ai đó, hãy tự hỏi mình có đang ngộ nhận tình cảm hay không, đừng biến tình cảm một phía sâu đậm để duy trì mối quan hệ. Nếu không xuất phát từ cả hai sẽ chẳng có gì lâu bền cả, rồi bạn cũng sẽ thấy mệt mỏi và chán nản và tự buông tay thôi.

Tình yêu đích thực chỉ dành cho những ai trân trọng nó

Cứ đến với nhau rồi lại cho nhau đủ lý do để bỏ nhau, đến bao giờ mới có thể dừng lại. Sẽ chẳng bao giờ có tình yêu đích thực nếu chúng ta không cố gắng hết sức để giữ nó trong tay. Đến với nhau đã khó, giữ được nhau sẽ càng khó hơn, trong hàng triệu con người, nếu đã tìm được nhau thì đừng để lạc mất nhau.

Đích đến của tình yêu không phải ở việc mình bạn cố gắng là đủ, đó là việc bạn hiểu được ý nghĩa của nó, không dễ dàng để nó vuột mất. Cũng không có chuyện lấy được nhau rồi nghĩa là đã đi đến điểm cuối của tình yêu viên mãn, đó mới chỉ là bắt đầu một hành trình mới mà thôi. Ở đó bạn sẽ lại phải yêu lại từ đầu, theo một cách khác, học những điều mới cho phù hợp. Vì vậy, nếu có chẳng may không được như thuở ban đầu, hãy mạnh dạn cho nhau cơ hội, cho dù phải quay về bắt đầu từ con số không, bạn cũng phải làm nếu muốn được yêu và được hạnh phúc.

Red Apple

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/yeu-nhau-co-the-chia-tay-vay-dau-moi-la-diem-cuoi-cua-tinh-yeu-54473.html