'Yêu thì ghét thôi' tập 14: Tiết lộ lý do Du bí quá hóa… liều

Trước quá nhiều áp lực kiếm việc làm, Du quyết định liều đi vay nặng lãi để thực hiện ước mơ.

Trong “Yêu thì ghét thôi”, Du luôn cố gắng hết mình nhưng đã rất đen đủi. Chưa xin làm HLV boxing được, Du chấp nhận đi làm shipper rồi đến bảo vệ.

Tuy nhiên, ở khách sạn nơi Du làm bảo vệ, anh đã bị vu khống trộm ví. Đến khi tìm được ví, người ta cũng không chịu xin lỗi anh.

Vì thế, Du đã bỏ việc. Cũng chính vì bỏ việc, Du lại bị vợ mắng, trong khi vợ không biết lý do anh bỏ việc.

Đến khi nghe Phương Anh kể, Kim mới vỡ ra, thừa nhận đã đặt kỳ vọng lên chồng nhiều quá khiến chồng bị áp lực.

Du quyết định đi vai nặng lãi để thực hiện ước mơ

"Đi làm thì bị người ta khinh, về nhà thì bị vợ làm tổn thương", Du thực sự rơi vào thế "bí quá hóa liều". Anh được Phương Anh khuyên nên đi vay để mở trung tâm. Vì thế, Du quyết đi vay nặng lãi để thực hiện ước mơ lâu nay của mình.

Tuy nhiên, lần này, Du chỉ thông báo với vợ rằng sắp mở trung tâm nhưng vẫn nói dối tiền vốn vay từ bạn bè và tiết kiệm được một ít. Kim không nghi ngờ gì và ủng hộ chồng việc mở trung tâm riêng.

Kim không hề nghi ngờ chồng

Không chỉ giấu vợ, Du còn giấu việc đi vay nặng lãi với cả hội "4 con sói". Anh cũng chỉ thông báo sắp mở trung tâm và cho biết tiền vốn vay từ bạn bè. Du còn dặn mọi người trong hội: "Nếu Kim hỏi thì nói là em vay một khoản của hội 4 con sói nhé".

Liệu kế hoạch lớn và liều lĩnh lần này của Du có thành công? Xem tập 14 "Yêu thì ghét thôi" dưới đây:

Huy An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/yeu-thi-ghet-thoi-tap-14-tiet-lo-ly-do-du-bi-qua-hoa-lieu-518413.html