Yêu thương giữa những mùa hoa…

'Vì cùng sở thích yêu hoa nên chúng tôi đã gặp và yêu thương nhau từ đó. Cánh đồng hoa tam giác mạch ở huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) là 'chứng nhân' cho tình yêu ấy' - đó là chia sẻ của Trung úy Trần Mạnh Tuấn, Chính trị viên Đại đội 15 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7) về chuyện tình đẹp của anh với chị Hà Thị Thanh Diệp, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thái Nguyên.

Trung úy Trần Mạnh Tuấn và vợ trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Mở đầu câu chuyện, Tuấn tâm sự: "Quê tôi ở Thái Nguyên. Vào mùa đông, hoa tam giác mạch nở rộ cũng là lúc các đôi tình nhân tìm đến đây du lịch và trao lời yêu thương. Tôi mê mẩn loài hoa này, hoa không thơm, bé nhỏ nhưng luôn khoe sắc rực rỡ với hai màu chính là trắng và hồng tím, nét thơ mộng và thủy chung, mạnh mẽ và kiên cường. Cánh đồng hoa tam giác mạch luôn mang lại sức sống kỳ diệu cho những vùng đất cheo leo quê tôi".

Một lần, khi đang lướt Facebook, Tuấn tình cờ thấy ảnh đại diện của một cô gái có nickname Hà Thị Thanh Diệp đang cười tươi giữa cánh đồng hoa tam giác mạch. Cánh đồng hoa khoe sắc rực rỡ giữa núi non hùng vĩ, cô gái xinh đẹp toát lên vẻ trong sáng, dịu dàng khiến chàng học viên trẻ Trường Sĩ quan Chính trị không khỏi nao lòng. Anh mạnh dạn kết bạn, nhắn tin làm quen với Diệp. Vì có cùng sở thích, lại là đồng hương nên câu chuyện giữa hai người dường như không bao giờ dứt. Lần hẹn hò đầu tiên, Tuấn cố ý chọn và hẹn gặp Diệp vào đúng dịp mùa hoa tam giác mạch đua nở để tăng thêm phần lãng mạn...

Yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó đôi bạn trẻ tâm sự, tìm hiểu kỹ hơn về gia đình, công việc và kế hoạch trong tương lai. Tình cảm đôi lứa cứ thế lớn dần. Tốt nghiệp ra trường, Diệp đi làm tại Thái Nguyên. Tháng 10-2018, Tuấn tốt nghiệp và nhận công tác tại Sư đoàn 302, đóng quân ở Đồng Nai. "Rất khó khăn để tôi nói với cô ấy rằng mình sẽ công tác cách xa cả nghìn ki-lô-mét. Tưởng rằng khi biết tin này, mối tình của chúng tôi sẽ chấm dứt từ đây nhưng thật may mắn, Diệp cười tươi và nói rằng dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn bên tôi, không hối hận. Diệp cũng luôn động viên tôi an tâm công tác và sẽ chung thủy đợi chờ", Tuấn trải lòng.

Nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tuấn mạnh dạn đến thăm nhà, xin phép bố mẹ Diệp được tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Ban đầu, bố mẹ Diệp không đồng ý vì sợ con gái lấy chồng bộ đội xa nhà sẽ khổ, nhưng khi cảm nhận được tình cảm hai người thực sự sâu sắc, bố mẹ Diệp đã chấp thuận để đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng. 6 tháng sau, đám cưới được tổ chức trang trọng vào đúng thời điểm mùa hoa tam giác mạch nở rộ. Thế nhưng vừa cưới xong, chưa kịp hưởng trọn tuần trăng mật, Tuấn đã phải trở lại đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp kết thúc đợt công tác ở TP Hồ Chí Minh và ghé thăm chồng, Diệp chia sẻ: "Em cảm nhận rằng người yêu loài hoa tam giác mạch luôn là người lãng mạn và thủy chung. Mặc dù chồng công tác xa gia đình, ít có điều kiện gặp nhau nhưng em luôn cố gắng làm tốt vai trò người vợ, người con, là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác". Biết Tuấn không được nghỉ phép vào mùa hoa tam giác mạch nở rộ nên Diệp tranh thủ mấy ngày nghỉ ghé thăm chồng, cùng ôn lại chuyện tình yêu qua những bức ảnh hai người chụp chung năm ấy...

NGUYỄN HỮU LỘC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/yeu-thuong-giua-nhung-mua-hoa-610618