Yêu trong khoảng trời riêng...

Yêu sâu sắc, chung thủy, chịu hy sinh vì người mình yêu, nhưng không nên quá "mụ mị" yêu đến độ hy sinh cả tự do cá nhân của mình... -vấn đề đặt ra đối với chị em qua hai bộ phim "Chuyện tình mùa thu" và "Những khoảng trời riêng".

Tiếp tục dòng phim tâm lý tình cảm nhấn mạnh đề tài tình yêu - hôn nhân, cuối tháng 5, Cty Sóng Vàng đưa lên sóng Đài Truyền hình (ĐTH) TPHCM hai câu chuyện về tình yêu: “Chuyện tình mùa thu” (biên kịch Hoàng Thu Dung, chuyển thể từ tiểu thuyết “Mùa thu hoa tím” của tác giả, ĐD Trương Dũng, 33 tập, phát sóng các ngày năm, sáu, bảy, chủ nhật trên HTV7, từ 27.5) và “Những khoảng trời riêng” (biên kịch Châu Thổ, ĐD Nhất Tuấn, 30 tập, chiếu vào các ngày thứ hai, ba, tư - lúc 22h30 từ ngày 31.5 trên HTV9). Đây là 2 trong số gần 10 phim Sóng Vàng sản xuất trong 2010. Nội dung “Chuyện tình mùa thu” mang nhiều “hơi hướm” của phim Hàn Quốc: Tình yêu giữa một chàng trai nhà giàu, từng du học nước ngoài, hào hoa với một cô gái vừa tốt nghiệp THPT, học giỏi, ngoan hiền, mơ mộng, thích màu tím... Trải qua nhiều sóng gió, vì công việc kinh doanh của gia đình phạm pháp, chàng thanh niên bị đi tù, cô gái đã thành một phóng viên năng động. Vì tình cảm sâu sắc, chung thủy, cô gái quyết tâm đi tìm kiếm người yêu trong khi chàng trai, sau khi mãn hạn tù chuyển sang nghiên cứu về các giống hoa, trong đó có hoa màu tím... Diễn xuất ăn ý của hai diễn viên trẻ Khương Ngọc và Thanh Trúc - hai nhân vật chính trong phim đã khiến đạo diễn Trương Dũng tin rằng họ sẽ tạo ra một cặp đôi đẹp của màn ảnh nhỏ TPHCM năm 2010. Nếu như phim “Những mảnh trời riêng” (do VTV sản xuất vài năm về trước) đậm chất hài hước, thì “Những khoảng trời riêng” của biên kịch Châu Thổ (nhà báo Bích Thủy) lại có thể coi như một sự cổ xúy cho ý tưởng: “Cuộc sống hôn nhân gia đình luôn là thử thách lớn cho mỗi người. Vợ chồng tuy hai mà một, tuy một mà hai, cả hai hãy cố dành cho nhau những khoảng trời riêng...”. Bích Thủy hiện là MC cho chương trình khá đông khán giả: Người phụ nữ thời đại (phát sóng lúc 21h từ 1.2010, thứ tư hàng tuần trên HTV7). “Những khoảng trời riêng” là câu chuyện về đôi vợ chồng tương đối điển hình trong xã hội hiện nay - chồng là GĐ kinh doanh, vợ là cô giáo ngoan hiền chỉ muốn nghỉ việc toàn tâm, toàn ý lo cho chồng, con,.. Người thứ ba xuất hiện làm gãy đổ hôn nhân lý tưởng của họ là một nữ phóng viên truyền hình xinh đẹp, năng động... Sau nhiều những “nhằng nhịt” sự kiện đau đớn diễn ra phim kết thúc với cái kết mở, có hậu: “Hạnh phúc cuối cùng cũng đến với những người có trái tim biết yêu thương và độ lượng”... Cty Sóng Vàng đã rất dũng cảm giao phim cho đạo diễn trẻ Nhất Tuấn làm phim đầu tay, hơn 80% số người trong nhóm làm phim cũng là những người lần đầu "chạm ngõ" phim ảnh.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/yeu-trong-khoang-troi-rieng/20105/186136.laodong