Yêu và thích

Những tình cảm nhẹ nhàng, dễ thương cho dù không có kết quả cũng sẽ luôn là những kỷ niệm không thể nào quên với teen.

Trái tim bạn đang loạn nhịp trước một người khác giới? Bạn cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi từ khi có người ta?...Và bạn nghĩ mình đang yêu?

Rung cảm và có những cảm xúc lạ thường là sự thay đổi tâm lý không thể thiếu được ở teen, khi đang trong giai đoạn trưởng thành và học cách làm người lớn. Đôi khi trái tim mách bảo đó sẽ là mục tiêu đích thực của cuộc đời bạn, cũng có khi băn khoăn không biết mối quan hệ giữa bạn và người ấy nên đặt tên là gì? Tất cả sẽ được trả lời chỉ khi bạn hiểu rõ ranh giới giữa tình yêu, tình bạn và biết cách phân biệt rõ ràng tình cảm của mình nằm ở đâu!

Ảnh minh họa

Một cô bạn 16 tuổi băn khoăn về tình cảm của mình dành cho người bạn trai cùng lớp. Hai người ngồi cạnh nhau nên thường bị gán ghép là “vợ chồng” và cả hai cùng thích như vậy. Họ cười mỗi khi nhìn thấy nhau, lo lắng khi người bên cạnh bị gọi lên trả bài khi vừa mới dứt lời “Bên này cũng chưa kịp liếc sách đây!” Cô bạn gái ấy không thích mỗi khi quay sang thấy cậu đang đùa giỡn với con gái bàn dưới. Cô ấy cũng không thích mỗi khi trống tan trường điểm vì hai người sắp không được nhìn thấy nhau và buổi tối sẽ lại phải dành một khoảng thời gian dài để nhớ!”…. Rồi cô ấy tự hỏi: Có phải mình đang yêu?

Teen có thể tìm thấy phảng phất chút gì câu chuyện của mình trong đó, chỉ có điều mỗi người sẽ viết nên một đoạn kết của riêng mình. Tình yêu tức là có nhớ nhung, dịu dàng, ích kỷ, đau khổ và hy sinh? Những thứ đó đều tìm thấy được trong những chuyện tình học trò mà teen tự hào. Nhưng điều mà ít ai biết, là vì sao tình cảm học trò thường chỉ dừng lại ở cái “sự thích” mà không thể với tới cái “sự yêu”. Đó là bởi vì hành trình yêu của bạn sẽ bị chi phối rất chặt bởi thời gian biểu dành cho gia đình, học hành, bạn bè và…làm người lớn.

Ảnh minh họa

Gia đình là điểm tựa và cũng cần bạn làm một điểm tựa. Chẳng cha mẹ nào hy vọng con cái yêu sớm mà sao lãng học hành và quên đi hơi ấm gia đình. Vì học cũng là một yếu tố không thể tách rời với teen, đó là nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định cả tương lai sau này của teen. Thêm vào đó, “tình yêu đích thực” luôn đi cùng với tha thứ và hy sinh, những gia vị trong tính cách mà teen vẫn chưa đủ chín ngùi để có được. Một câu nói nổi tiếng là “Khi biết ôm hồn người yêu, bạn sẽ dần quên cảm giác ôm hôn người thân là như thế nào!” Đừng cho rằng hy sinh gia đình, thời gian học hành, bạn bè vì tình cảm thì đó sẽ là sự hy sinh cao cả. Đáng sợ nhất là khi teen đánh mất tình bạn để đổi lấy một thứ tình cảm khi đổ vỡ thì khó lòng hàn gắn lại.

Chính vì có quá nhiều nhiệm vụ và đặc thù độ tuổi nên teen khó lòng có thể đạt đến một “tình yêu đích thực”. Nếu bạn ảo tưởng và ngộ nhận, hay nói đúng hơn là quá kỳ vọng vào một tình yêu đẹp như series phim Hàn Quốc thì sẽ chỉ nhận lại thất bại và thất vọng mà thôi. Bạn có thể xây dựng một tình bạn trái dấu đặc biệt hơn mức bình thường, có thể vun đắp kỷ niệm cho thời mực tím, sẽ đẹp lắm phải không? Và một lời hẹn nơi sân trường Đại học có lẽ cũng không xa vời? Chỉ có một điều chắc chắn rằng, bước qua cánh cổng Đại học cũng đồng nghĩa với việc bạn đã có được độ chín và điều kiện cần để có một tình yêu đích thực rồi.

Theo L.X vv/Mực tím

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/yeu-va-thich.html