You Never Eat Alone - Đồ ăn thơm ngon và tình trai phơi phới

You Never Eat Alone là câu chuyện vui nhộn với thế giới chỉ toàn là đàn ông và những món ngon hấp dẫn bổ dưỡng.

Chuyện phim bắt đầu với nam chính của chúng ta là anh chàng có tên Dior. Bạn học Dior là anh chàng lúc còn nhỏ có gia đình đầm ấm hạnh phúc với ông bà bố mẹ luôn quân quần vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Tuy nhiên khi bà nội mất thì Dior dần trở nên sống khép kín và cậu bị bệnh tâm lý là không thể ăn cơm một mình. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường vì cùng sống cùng bố mẹ nhưng rắc rối xảy khi Dior là sinh viên, phải học xa nhà.

Dior - chàng trai không thể ăn cơm một mình

Dior - chàng trai không thể ăn cơm một mình

Ngay buổi đầu tiên ở ký túc, cậu đã rơi vào tình trạng khổ sở, muộn phiền vì không tìm được ai để cùng ăn cơm với mình. Nam chính đang rầu rĩ thì một sự kiện bất ngờ xảy ra. Hai đàn anh “cool ngầu”, chất chơi Maot và Moy đã hóa thân thành trộm, đột nhập vào phòng của khóa hậu bối để làm quen bằng cách “khó đỡ”.

Maot và Moy - hai anh trai quái đản và kỳ dị chuyên "tấu hài" cho phim

Và hai anh đã bị bắt giữ bởi Porsche vận động viên cử tạ mười tám tuổi cùng Meuang, chàng trai thư sinh thích giúp đỡ người khác, việc gì cũng giúp trừ các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Maot và Moy đã cố vùng dậy tẩu thoát và chạy vào vô tình gặp phải Dior. Thế rồi cuộc hội ngộ của các anh trai bắt đầu từ đây.

Porsche - anh chàng cơ bắp

Meuang là một anh trai cực "nữ tính"

Vậy là Dior đã làm quen được với Porsche và Meuang rồi cùng họ thưởng thức những bữa ăn thú vị, ngon mắt trong từng khung hình. Đặc biệt là anh bạn Meung thường với Dior cùng trải qua những bữa tối lãng mạn bên nhau, thắm đượm tình trai nồng nàn. Cảnh tượng này khiến hội hủ nữ trông thấy thật bình yên và bấn loạn vô cùng vì bầu không khí “ám muội” giữa hai chàng.

Mix - kẻ bí ẩn quyến rũ

Tuy nhiên chuyện tình của Dior không phải xảy ra với Meung mà còn có những nhân vật mới xuất hiện nên qua hai tập đầu khán giả vẫn chưa xác định được ai sẽ đến với ai. Tình yêu của các chàng có vẻ rắc rối, phức tạp và chứa đựng nhiều tình tiết khó đoán.

You Never Eat Alone là tác phẩm quy tụ dàn nam nhân thư sinh tuấn tú với tính cách và hoàn cảnh khác biệt. Mỗi người mang một sắc thái riêng biệt tạo nên bức tranh tuổi trẻ rực rỡ, đa màu. Đó là một nam chính Dior (Peak Peemapol) dễ thương, Porsche “men lỳ” với thân hình khỏe khoắn, Meuang (Leo Peerapun) dịu dàng, có phần nữ tính, hai anh trai Maot và Moy thì lập dị. quái đản. Còn có anh chàng Mix (Zee Pruk Panich) bí ẩn, người hứa hẹn sẽ thu hút Dior khiến chàng ta rơi vào mê cung của thần tình ái.

Ủa sao phim Thái mà toàn thấy đồ ăn Nhật nhỉ? Đáng ra phải tập trung vào phần giới thiệu văn hóa ẩm thực xứ Thái sẽ hay hơn đó!

Tôi thấy phim này giống với YYY The Series này, nhưng không hài và lầy lội bằng.

Phim cũng dễ thương mà! Xem giải sầu được đó!

Truyền hình Thái Lan giờ đây đang xây dựng một nền công nghiệp điện ảnh BL vậy, tháng nào cũng có tình trai ra mắt. Là một hủ nữ tôi thích điều này.

Phim cũng tạm xem được, nội dung không có gì hấp dẫn hay ấn tượng. Xem giải trí thì được.

Phim dễ thương thiệt đó!

Đã đến thời phim BL lên ngôi, ở mảng phim chiếu mạng giờ toàn thấy phim BL thôi à!

Tác phẩm của vị đạo diễn trẻ Cheewin Thanamin đã lên sóng và nhận về những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên phim cũng chỉ mới lên sóng nên những gì lôi cuốn vẫn còn ở phía sau của câu chuyện. Chúng ta cùng chờ đón xem bộ phim sẽ tạo nên những dấu ấn sâu đậm gì ở các tập tiếp theo nhé!

Ái Thương - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/you-never-eat-alone-do-an-thom-ngon-va-tinh-trai-phoi-phoi-20210112162715699.html