Zaha gọi quãng thời gian ở MU là địa ngục

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà mới đây lên tiếng cáo buộc câu lạc bộ MU đối xử tệ bạc sau khi chiêu mộ anh từ Crystal Palace với mức phí 10 triệu bảng vào năm 2013.

Wilfried Zaha là bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson trước khi ông rời ghế HLV trưởng tại Old Trafford. Dù cam kết cống hiến cho "Quỷ đỏ" trong vòng 5 năm rưỡi, cầu thủ người Bờ Biển Ngà chỉ có 2 lần ra sân tại Premier League sau màn ra mắt tân HLV David Moyes ở siêu cúp Anh.

Tiền đạo này sau đó đã được đưa đi "đánh thuê" tại Crystal Palace và Cardiff City trước khi gắn bó và trở thành trụ cột của đội chủ sân Shelhurst Park cho đến nay. Mới đây, cầu thủ 25 tuổi này đã tiết lộ về quãng thời gian "địa ngục" ở Man Utd trong cuộc phỏng vấn với ShortList.

Zaha hiện tại là trụ cột không thể thay thế ở Crystal Palace. Ảnh: Getty Images.

"Rõ ràng, việc chuyển đến Man Utd vốn không hề dễ dàng bởi rất khó để có thể cạnh tranh cơ hội tại đây. Dù vậy, tôi không hối hận vì điều đó làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy như mình có thể làm bất cứ điều gì hiện tại", Wilfried Zaha cho biết.

Anh chia sẻ: "Tôi đã vượt qua nhiều biến cố với United và cả nước Anh. Có tin đồn cho rằng lý do tôi không tiếp tục chơi cho Man Utd, bởi tôi đã ngủ với con gái của David Moyes. Không ai cố gắng làm rõ chuyện đó. Tôi đã chiến đấu với những tin đồn mà tôi biết không phải là sự thật".

Bên cạnh đó, cầu thủ này chia sẻ anh không được hưởng sự đãi ngộ giống như các đồng đội trong quãng thời gian sinh sống ở Manchester. Ở tuổi 19, Zaha không có người thân nào ở cạnh trong khi Man Utd thậm chí không cấp cho cầu thủ này một chiếc xe để đi lại như những người khác.

"Khi còn ở Man Utd, tôi có tiền nhưng luôn ở trong trạng thái trầm cảm và chán nản. Mọi người nghĩ rằng cuộc sống của bạn khác biệt bởi bạn đã có tiền, có danh tiếng. Vì vậy, họ không đối xử bình thường với bạn nữa", tiền đạo 25 tuổi bộc bạch.

Wilfried Zaha đã lựa chọn khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà vào năm 2016, bất chấp việc đã có 2 lần ra sân cho "Tam Sư" dưới thời HLV Roy Hodgson, người quản lý của cầu thủ này tại Crystal Palace hồi 2012.

Khi được hỏi liệu anh có hối hận về quyết định này, Zaha trả lời: "Không. Tôi muốn khoác áo tuyển Anh bởi tôi đã ở đây từ năm lên 4, song đã đến lúc tôi phải suy nghĩ liệu mình thực sự có cơ hội ở đây không? Đất nước Bờ Biển Ngà và người hâm mộ yêu quý tôi trong khi tôi thậm chí chưa làm gì cho họ. Ở đây tôi được thi đấu, được yêu thương, và đó là tất cả những gì tôi muốn".

'Số 7 mới' của Real và những bàn thắng tại Ligue 1 Tiền đạo Mariano Diaz đã có mùa giải bùng nổ trong màu áo Lyon. Sau đó, anh được Real chiêu mộ lại.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/zaha-goi-quang-thoi-gian-o-mu-la-dia-nguc-post878585.html