ZALA Aero ra mắt máy bay không người lái mới 'Sản phẩm 55'

Quân đội Nga tiếp tục được bổ sung một máy bay tấn công không người lái vô cùng lợi hại.

Công ty ZALA Aero thuộc Izhevsk đã công bố việc tạo ra một máy bay không người lái thế hệ mới mang tên “Izdeliye 55 - Sản phẩm 55”, sử dụng thiết kế khí động học cánh lái hình chữ X của dòng Lancet.

Chiếc máy bay không người lái sử dụng động cơ điện và tuyệt đối an toàn cho người điều khiển, đây là ưu điểm chính của nó so với các loại UAV tương tự.

Theo nguồn tin, UAV tầm ngắn rất dễ điều khiển và được trang bị bệ phóng dạng container để triển khai từ xa. Chiếc máy bay không người lái này cung cấp đường truyền video chất lượng cao trong thời gian thực và khi di chuyển về phía một vật thể, có thể chọn góc tiếp cận tối ưu tới mục tiêu.

Cùng với đó, các tính năng của Sản phẩm 55 khiến nó gần như bất khả xâm phạm trước các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Điều này giúp phân biệt máy bay không người lái tấn công cảm tử mới nhất của Nga với các loại đạn tuần kích tương tự khác hoạt động trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

UAV tấn công cảm tử Sản phẩm 55 của ZALA Aero có nhiều nét tương đồng với chiếc Lancet của Kalashnikov Concern.

Mới đây người đứng đầu Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec - ông Sergei Chemezov trong báo cáo trước Tổng thống Vladimir Putin về việc sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự cho mục đích phòng thủ đã cho biết, việc sản xuất đạn dược cho vũ khí nhỏ và pháo phản lực phóng loạt đã tăng gấp 50 lần.

Đồng thời Tổng giám đốc Rostec lưu ý rằng Tổng thống Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải sản xuất thiết bị dân sự (chủ yếu là máy bay và ô tô).

Sự lệch trọng tâm của GDP theo hướng sản xuất vũ khí như hiện tại là một điều không mong muốn trong việc xây dựng một nền kinh tế độc lập, không phụ thuộc nước ngoài.

UAV cảm tử Lancet nâng cấp (Sản phẩm 53) tấn công tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine.

Theo Reporter

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/zala-aero-ra-mat-may-bay-khong-nguoi-lai-moi-san-pham-55-post666831.html