Zen house – căn nhà hòa mình với thiên nhiên tại Bình Thạnh

Căn nhà rộng 76 m² này mang đến sự thoải mái và không gian mở tối đa cho người sử dụng.

Tọa lạc tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, căn nhà rộng 76 m² này mang đến sự thoải mái và không gian mở tối đa cho người sử dụng.

Chủ nhân của căn nhà là một người theo đạo Phật, muốn có một không gian yên tĩnh và hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống đô thị hối hả.

Đây không chỉ là một ngôi nhà, mà còn như một tu viện tư nhân.

Căn nhà dường như không có giới hạn bởi không gian mở liên thông khắp nhà.

Mọi người có thể đứng ở mọi nơi mà vẫn nhìn được nhau, gọi nhau và nghĩ đến nhau.

Giếng trời được thiết kế thông minh khiến các phòng đều đón được ánh sáng tự nhiên.

Vật liệu được sử dụng chủ yếu là những vật liệu thô và tự nhiên như gạch chưa tinh chế, gỗ thô…Các đồ đạc đều giữ màu nguyên bản chứ không được sơn đè.

Phần cổng được thiết kế nhiều khe nhỏ, giúp lưu thông không khí nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cho gia chủ.

Cửa nhà bằng gỗ thô được chạm trổ đơn giản.

Các góc hành lang được đặt chậu cây xanh khiến căn nhà thêm gần gũi với thiên nhiên.

Toàn bộ phần sàn hành lang nhìn từ dưới lên.

Gạch thông khí vừa giúp thoáng nhà lại có hiệu ứng thẩm mĩ mỗi khi được hắt sáng.

Phòng ngủ các tầng đều đón được ánh nắng từ giếng trời.

Toàn bộ lan can xử dụng khung lưới tạo cảm giác thông thoáng và rộng rãi.

Phòng khách được thiêt kế khá đơn giản và trang nhã.

Dãy hành lang các tầng được xếp so le, tránh gây cảm giác tù túng.

Khung cửa hắt bóng lên tường mỗi khi mặt trời lặn.

Minh Châu (Theo Arch daily)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/zen-house-can-nha-hoa-minh-voi-thien-nhien-tai-binh-thanh-797174.html