Bác sĩ đâm nữ y tá hơn 10 nhát vì bị…phụ tình

– Cho rằng bị người tình phụ bạc, bác sĩ Cao sát hại người yêu cũ, rồi tự tử nhưng sự việc bất thành...

>> Yêu không được đáp trả, bác sĩ sát hại y tá Liên quan đến vụ “Yêu không được đáp trả, bác sĩ sát hại y tá” như VietNamNet đã thông tin, ngày 28/2, tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, bước đầu Nguyễn Đình Cao (SN 1985, ngụ tỉnh Thái Bình, tạm trú quận Bình Thạnh), bác sĩ thuộc khoa Sinh hóa – Huyết học Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai ban đầu tại cơ quan CSĐT, Cao đã dùng dao đâm liên tiếp hơn 10 nhát vào người của chị Ngô Thị Bảo T. (SN 1983, ngụ Q.4), y tá của khoa Sinh hóa – Huyết học, Bệnh viện Nhân dân Gia Định vì đã bị nữ y tá này…. phụ tình. Hồ sơ ban đầu của vụ án cho biết, trước đây Cao và T. có mối quan hệ tình cảm nhiều năm. Nhiều y, bác sĩ hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đã xác nhận về mối quan hệ này. Tuy nhiên, sau đó, không hiểu vì lý do gì, T. không chấp nhận yêu Cao nữa. Tuy nhiên, do làm việc cùng khoa nên cả hai thường xuyên tiếp xúc với nhau. Cao đã nhiều lần nói chuyện với T. với ý định níu kéo mối quan hệ tình cảm này nhưng nữ y tá từ chối. Cho rằng mình bị phụ tình, Cao tỏ ra đau buồn. Tâm trạng của bác sĩ này cùng quẫn hơn khi biết được tin T. đã có bạn trai mới và đang trong giai đoạn tiến đến hôn nhân. Lúc này Cao liền nảy sinh ý định nói chuyện với T. lần cuối cùng để thuyết phục T. nối lại tình xưa; nếu không được Cao sẽ ra tay sát hại T. và tự tử. Nghĩ là làm, vào đêm 25 rạng sáng ngày 26/2, tranh thủ không phải trực ca tại bệnh viện, Cao đã ra ngoài uống bia rượu để lấy cam đảm. Đến gần 1h sáng ngày 26/2, Cao lận trong người 2 con dao Thái Lan tìm đến phòng xét nghiệm, khoa Sinh hóa – Huyết học của bệnh viện, nơi T. đang trực ca. Sau khi biết T. chỉ còn lại một mình trong phòng, Cao đã đi vào rồi khóa cửa phòng lại. Tại đây, Cao yêu cầu T. đến khu vực nhà vệ sinh để nói chuyện. Ý định nối lại tình xưa bị T. tiếp tục từ chối, Cao rút 2 con dao trong người lao đến khống chế, đâm liên tiếp hơn 10 nhát dao vào mặt, tay, chân, bụng, ngực… của nữ y tá này. Sau khi thấy người mình yêu nằm gục dưới nền nhà, Cao tự cắt cổ tay của mình với ý định tự tử. Tuy nhiên, nghe tiếng kêu cứu của T., 2 bảo vệ của bệnh viện đang có mặt gần đó liền chạy đến phát hiện ra vụ việc. Hai nhân viên bảo vệ đã thuyết phục Cao. Sau đó vì mất máu nhiều nên Cao đã lịm đi. Hai nhân viên bảo vệ dễ dàng tước đoạt dao, bắt giữ Cao giao cho cơ quan công an. Trong lúc bắt giữ Cao, vì Cao mặc quần jean, áo thun nên một số người tưởng người ngoài vào bệnh viện gây án nên đã tấn công Cao. Được biết vào chiều ngày 28/2, cha mẹ và người thân của Cao đã từ Thái Bình vào TP.HCM để tìm gặp con. Tuy nhiên, những người này vẫn chưa tiếp xúc được với Cao. Còn nữ y tá T. đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại khoa hồi sức Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/201002/Bac-si-dam-nu-y-ta-hon-10-nhat-vi-biphu-tinh-896432/