Cầu mong một phép màu

Từng nếm trải nhiều khó khăn, thử thách, từ lâu, chị Hoàng Thị Huyền Trang (sinh năm 1989), trú tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, dần mất đi niềm tin vào phép màu. Vậy mà, gần một năm nay, thứ chị không đặt lòng tin ấy lại là điều mà người mẹ nghèo này luôn nghĩ đến và ao ước. Chị mong có một phép màu để cứu đứa con lâm trọng bệnh của mình.

Chị Huyền Trang chăm sóc người con lâm trọng bệnh - Ảnh: T.L

Sinh ra trong một gia đình nông dân đông anh chị em, từ nhỏ, chị Trang đã biết thế nào là đói khổ. Khó khăn nhân lên từ ngày ba chị sớm qua đời. Sau này, khi có gia đình riêng, cái nghèo vẫn đeo bám chị Trang. Chồng làm công nhân, còn chị bán hàng thuê ở chợ. Hai người phải làm việc quần quật mới có thể lo cho 3 đứa con nhỏ.

Sống trong khó khăn, vợ chồng chị Trang vẫn vững niềm tin. Anh chị nghĩ, nếu hai người luôn thương yêu nhau, chăm chỉ lao động thì ngày vất vả sẽ chóng qua. Thế nhưng, niềm tin ấy bị sứt mẻ dần kể từ ngày con gái út của anh chị là cháu Trần An Nhiên phát hiện mắc bệnh lạ.

“Khi sinh ra, cháu cũng như những đứa trẻ bình thường khác. Tầm 7 tháng tuổi, tôi phát hiện con mình gặp khó khăn trong vận động thân dưới. Đặc biệt, cháu thường xuyên khó thở. Có những lần, vợ chồng tôi phải đưa cháu vào viện cấp cứu. Thấy tình trạng của con, tôi linh tính có điều không may”, chị Trang kể.

Sự linh tính của người mẹ quả không sai. Sau khi được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ phát hiện, ngoài bị hen phế quản, viêm phổi nặng, con của chị Trang còn mắc chứng teo cơ tủy sống.

Đây là căn bệnh hiếm gặp, phát sinh do đột biến gen lặn. Nếu không được chữa trị, cháu khó có thể sống đến 2 tuổi. Tuy nhiên, loại thuốc để chữa trị căn bệnh này được cho là đắt đỏ nhất thế giới. Mỗi liều thuốc có giá đến hàng chục tỉ đồng.

Các gia đình có con em mắc bệnh này phải làm hồ sơ, chờ đợi để được hỗ trợ. Tuy nhiên, rất hiếm gia đình có được sự may mắn đó.

Từ ngày cháu An Nhiên lâm trọng bệnh, cuộc sống gia đình chị Trang bị đảo lộn hoàn toàn. Để phát hiện đúng bệnh của con và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục cần thiết gửi ra nước ngoài, anh chị nhiều lần đến 3 bệnh viện lớn. Chi phí bỏ ra cho những chuyến đi và chuỗi ngày cho con nhập viện trở nên quá sức đối với hai vợ chồng. Vì thế, anh chị chạy vạy vay mượn khắp nơi. Chị Trang buộc phải nghỉ việc để túc trực bên con. Mỗi lúc cháu cấp cứu, cả hai vợ chồng cùng trải qua những đêm trắng đầy lo âu.

Trước thử thách quá lớn của cuộc đời, vợ chồng chị Trang cảm thấy lực bất tòng tâm. Anh chị phải gửi con cho người bà già yếu, bệnh tật. Nhiều năm nay, bà phải chăm lo người con mắc bệnh đao, nay thêm hai cháu nhỏ nên khó khăn đủ bề. Vợ chồng chị Trang ao ước có một phép màu sẽ đến với cô con gái bé bỏng của họ, để cuộc sống gia đình được trở lại như ngày xưa.

Tây Long

Mọi sự ủng hộ chị Hoàng Thị Huyền Trang xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Chị Hoàng Thị Huyền Trang, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/cau-mong-mot-phep-mau-185322.htm