Chàng trai Anh quyết tâm lập nghiệp ở Việt Nam để được ở bên cô gái đất võ

Sang du lịch Việt Nam, anh Jon ở Anh phải lòng đất nước xinh đẹp và trúng tiếng sét ái tình với cô gái Việt nên đã quyết định lập nghiệp tại đây.

Đối với anh Jonathan Pepper, ở Hampshire (nước Anh) nếu không có chuyến du lịch Việt Nam 4 năm trước thì có lẽ giờ này vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính, làm một công việc về IT, vẫn đang "FA" vì vốn nhát gái. Nhưng, đã bao lần anh cảm ơn, điều đó không xảy ra.

Năm 2011, Jon tốt nghiệp đại học, chuyên ngành IT. Anh bán công ty mình sáng lập từ thời sinh viên để lấy tiền đi du lịch. "Bố mẹ tôi luôn kỳ vọng con cái tự lập. Sau khi tốt nghiệp phải đi đây đó để có thêm kiến thức về thực tế cuộc sống", Jon chia sẻ.

Chàng trai người Anh đã xách ba lô đến thăm một số nước châu Á, châu Phi. Trong hai năm bay nhảy từ những thành phố sầm uất, đến những nơi hoang mạc nghèo nàn, tiếp xúc đủ nền văn hóa, gặp gỡ đủ kiểu người, Jon tin đã có một trải nghiệm kha khá để có thể tạo lập sự nghiệp cho mình. Anh thống nhất với cha mẹ sau chuyến du lịch Việt Nam sẽ bắt đầu đi làm nghiêm túc.

Nhưng định mệnh xuất hiện.

Đầu tháng 9/2013, Jon đến Sài Gòn. Anh cùng những người bạn mua xe máy để đi phượt ra Hà Nội. Đêm cuối cùng ở đây, nhóm bạn Jon rủ nhau ăn mừng và chuẩn bị cho chuyến đi sáng hôm sau. Cũng đêm ấy Thủy Tuyên - cô giáo dạy tiếng Anh quê Bình Định - đi ăn với một chị đồng nghiệp.

Chàng Jon "khổng lồ" chạm mặt cô gái "tí hon" lần đầu tiên trên đường ra WC. "Lúc đụng vào nhau ở đó, tôi cứ tưởng cô ấy là người Nhật, nhỏ nhắn và vô cùng sexy. Hôm đấy ham vui nên tôi uống hơi nhiều. Thấy cô ấy chuẩn bị thanh toán tiền, tôi lấy hết dũng khí đến bàn làm quen", Jon nhớ lại.

Jon sinh ra trong gia đình trí thức tại Anh, nhưng vẻ ngoài như "anh nông dân". Việt Nam hiền hòa đã cuốn hút anh mạnh mẽ đến mức ở lại đây luôn.

Trong một tháng du lịch ra Bắc, Jon luôn giữ liên lạc và chia sẻ mọi thứ trên hành trình với Tuyên. Qua những cuộc tranh luận thú vị, anh thấy cô thông minh, không chảnh chọe. Sự mới lạ trong suy nghĩ ở Tuyên khiến anh thích thú. Vài lần xe của nhóm Jon gặp trục trặc, Tuyên giúp đỡ nhiệt tình qua điện thoại. Con tim anh rạo rực khi nghĩ về cô.

Chuyến đi kết thúc, các bạn của Jon trở về quê. Riêng anh "tách đàn" quay trở lại TP HCM tìm gặp Tuyên. "Lúc ấy tôi rất vui và cũng rất hồi hộp", Tuyên nói.

Những ngày đầu hẹn hò, Tuyên rủ một bạn gái đi cùng và theo thói quen luôn nắm tay cô bạn tung tăng đi trước. "Tôi đã háo hức được cùng nàng đi xem ca nhạc, được nắm tay nàng dạo phố, nhưng thực tế lại không. Lúc đó thậm chí tôi đã nghĩ cô ấy là lesbian (yêu con gái)", Jon ấm ức kể.

Tối đó, qua tin nhắn nàng mới biết chàng giận. Sau khi giải thích, hai bên đã hiểu nhau, Jon nói sẽ ở lại Việt Nam lập nghiệp. Tuyên gợi ý nên tìm một công việc trong mảng IT, nhưng Jon không muốn. Anh đi dạy cưỡi ngựa và tiếng Anh. Ngay từ thời điểm này, anh đã nung nấu ý tưởng cho thuê và bán xe máy cho khách du lịch nước ngoài.

Ngày 22/10 là sinh nhật Tuyên. Hai người đi chơi núi Tao Phùng (Vũng Tàu) nhưng không đi đường chính mà băng rừng để leo lên. Jon không ngờ cô gái bé xíu lại có thể leo núi và còn từng trải khám phá thiên nhiên hơn cả anh. "Sau chuyến đó tôi say mê cô ấy. Tôi đã nói 'Anh yêu em'. Đàn ông Tây một khi nói ra lời này nghiêm túc, có nghĩa họ đã nghĩ đến việc sẽ cưới người ấy làm vợ", anh Jon, hiện 28 tuổi, chia sẻ.

Dù cảm nhận Jon là thông minh và chân thành với mình, nhưng Tuyên vẫn chưa thật sự "đổ". Mãi đến chuyến du lịch trước Tết năm đó - hai người chạy xe máy từ Sài Gòn đi Huế, sau đó đi sang Campuchia - cô mới xác nhận đây sẽ là người đàn ông của đời mình.

"Ở A Lưới (Huế) rất hoang vắng, nhà nghỉ đơn sơ. Trời hôm đó mưa ào ào và lạnh buốt, mình rúc vào lòng anh cảm giác ấm áp vô cùng. Mình nhận ra yêu anh ấy thật sự từ lúc đó", cô gái miền đất võ bộc bạch.

Đôi uyên ương tiếp tục chạy qua biên giới sang Campuchia và quay về quê nhà của Tuyên trước hết 29 Tết. Ba mẹ cô sửng sốt thấy con gái cưỡi xe tay côn, chở theo hai thùng bia Campuchia và người thì đen nhẻm. Và ngạc nhiên hơn theo sau cô là một chàng trai cao 2m.

Vốn tính ít nói, lại không thạo tiếng Việt, nên Jon chẳng giao tiếp được với ai. Anh đành phải lủi thủi theo Tuyên làm "chân sai vặt". Sau vài ngày tiếp xúc mẹ Tuyên gật gù với con gái: "Con nhỏ mà có uy lắm. Cậu Tây bụ thế cũng phải nghe lời con răm rắp".

Mấy ngày nghỉ lễ, Jon tích cực tiếp bia với nhạc phụ tương lai, đi leo núi cùng với gia đình Tuyên. Sự thật thà của anh khiến cả gia đình quý mến. Lúc tiễn hai người quay lại Sài Gòn, bà ngoại Tuyên còn khóc, ôm Jon dặn dò đủ chuyện.

Bố mẹ Jon lần đầu sang Việt Nam cũng được hai con tập cho đi xe moto để đi phượt. Đến nay sau 3 lần sang đây, ông bà đã đi phượt từ Bắc chí Nam.

Nửa năm thấy con trai chơi quên đường về, bố mẹ Jon thực sự lo lắng. Một ngày tháng 4/2014, ông bà đã lên đường sang thăm con. Nhưng cũng như con trai, họ nhanh chóng hiểu vì sao Jon lại thích ở đây đến thế.

"Lần đầu tiên được điều khiển xe máy đi phượt, bố mẹ tôi thích lắm. Họ khen vùng đất này xinh đẹp, con người dễ mến. Bố mẹ tôi quý Tuyên lắm và nhận thấy cô ấy là mảnh ghép hoàn hảo với tôi", anh Jon chia sẻ.

Tháng 7/2014, Tuyên sang Anh thăm gia đình Jon. Cô càng trân quý Jon hơn khi biết anh xuất thân từ một gia đình gia giáo, ông ngoại và ba mẹ đều là luật sư có tiếng, trong khi Jon vẻ ngoài trông rất giản dị mộc mạc.

Trước sự hối thúc của gia đình, Tuyên và Jon đã kết hôn vào cuối tháng 12/2015. Cô gái ở vùng quê nghèo trở thành nàng dâu hạnh phúc nhất, khi không chỉ bạn bè, gia đình chồng sang mà cả ông bà nội, ngoại của Jon, tuổi cao sức yếu cũng lặn lội dự đám cưới hai người.

Chung sở thích phượt bằng xe máy nên đôi uyên ương đã mở một công ty về cho thuê và mua bán xe máy cho khách nước ngoài. Những ngày đầu, họ phải đi thu mua từng chiếc xe, sửa chữa lại rồi bán cho khách du lịch.

"Hồi đó bọn mình nhờ bố mẹ tìm xe cũ ở quê rồi gửi lên. Hai đứa dậy từ 5h sáng ra bến xe miền đông lấy, mang đi sửa, chụp hình rồi đăng lên trang bán từng chiếc một. Lãi được đâu lại dồn vào chiếc mới, dần dần mới phát triển lên", Tuyên chia sẻ. Hiện tại, công ty của họ đã có chi nhánh ở ba tỉnh, với hơn chục nhân viên.

Trong một khu chung cư quận 4, những hàng xóm xung quanh khen Jon không ngớt. Ngày nắng, ngày mưa anh chẳng ngại lấm lem, vẫn chạy xe ngoài đường kiểm tra trước khi giao cho khách hoặc mang đi sửa. Tuyên kinh doanh cùng chồng, ngày cuối tuần cô đi dạy thêm các em nhỏ.

Từ ngày Jon không lên máy bay về nước mà quay vào TP HCM gặp Tuyên cho tới nay, họ chưa xa nhau một ngày nào. Tương lai, họ vẫn sẽ ở Việt Nam, cùng làm việc, cùng rong ruổi trên khắp các cung đường. Hơn cả hai người yêu nhau, họ là những người tri âm, tri kỷ.

Theo VnExPress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chang-trai-anh-quyet-tam-lap-nghiep-o-viet-nam-de-duoc-o-ben-co-gai-dat-vo-174846/