Chen chúc chụp ảnh khỏa thân tại nhà hát Opera Sydney

Hơn 5.000 người đã tự nguyện rũ bỏ áo quần, chen chúc trên bậc thềm nhà hát Opera Sydney để chụp hình trước ống kính của nghệ sĩ người Mỹ Spencer Tunick.

Nhà tổ chức cho hay, họ chỉ hy vọng có khoảng một nửa số người trên tham dự. Và đã có một lần, con mắt của những du khách tới Sydney bị hút xa khỏi nhà hát lộng lẫy những cánh buồm trắng. Thay vào đó, họ chăm chú nhìn những bậc thềm, nơi có cả "dàn người" phơi bày thân thể. "Những người đàn ông đồng giới và phụ nữ ở sát cạnh nhau, và đây là bức thông điệp mạnh mẽ chứng tỏ với thế giới rằng, Australia tôn trọng một xã hội tự do và công bằng", Tunick nói. Hơn 5.000 đàn ông, phụ nữ rũ bỏ quần áo - người tham gia ở mọi lứa tuổi, không hề ngại ngần thời tiết lạnh lúc bình minh - chen chúc chụp hình trong buổi sáng đầu tiên của mùa thu phương nam. Trong số những "người mẫu" khỏa thân có một phụ nữ mang bầu, sau đó đã được đưa tới bệnh viện để lâm bồn và một người dự báo thời tiết thường xuyên xuất hiện trong các bản tin sáng.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201003/Chen-chuc-chup-anh-khoa-than-tai-nha-hat-Opera-Sydney-896612/