Cơ cực cảnh cha già mất con trai trụ cột vì tai nạn giao thông

Vợ chết do bệnh nặng, con trai tử vong do tai nạn giao thông, một người đàn ông 68 tuổi ở huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đang phải sống trong căn nhà dột nát, khó khăn nhiều bề.

Trụ cột gia đình tử vong vì tai nạn giao thông

Trưa 16/4, men theo tuyến đường đất, cỏ mọc kín lối từ nhà văn hóa thôn Bồ Lậy, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), PV Báo Giao thông tìm đến căn nhà cũ nát nằm cheo leo trên sườn đồi của bố, con ông Trương Văn Cam, 68 tuổi, ở thôn Bồ Lậy.

Ruộng vườn ít, cuộc sống hằng ngày của ông Trương Văn Cam dựa vào nuôi mấy con gà, con ngan.

Lúc này, ông Cam đang nấu cám cho mấy con gà, ngan ăn. Thấy khách đến, ông Cam đẩy đôi cánh cửa ọp ẹp mời khách vào căn nhà tuềnh toàng không có vật dụng gì đáng giá ngoài hai chiếc giường đơn, bộ bàn ghế và chiếc tivi nhỏ.

Tìm bộ ấm chén cũ pha nước mời khách, người đàn ông nhỏ thó trong bộ quần áo cũ sờn kể, cuộc đời ông là chuỗi ngày vất vả. Ông lấy tới 3 đời vợ, đẻ được 5 người con, nhưng đến giờ sống cảnh cô độc, khốn khó.

Theo lời kể, ông Cam là người dân tộc Sán Dìu có bao thế hệ sống ở khu vực này. Khi hơn 20 tuổi, ông Cam lấy người vợ thứ nhất. Khi vợ chồng ông đẻ được hai cô con gái, thì thấy cảnh gia đình quá khó khăn, vợ ông đã bỏ về nhà ngoại.

Mấy năm sau, ông Cam lấy người vợ thứ hai ở xã bên. Nào ngờ, năm 1990, sau khi vợ hai của ông Cam sinh được một trai, một gái thì một hôm có người đến rủ đi tìm việc làm. Mấy bố con ông Cam đợi mãi không thấy vợ về. Mấy năm sau, ông nghe tin người vợ này đã bị lừa bán ra nước ngoài.

Ông Cam tính ở vậy nuôi 4 con nheo nhóc và không dám mơ lấy thêm vợ. Thế rồi, hơn 20 năm trước, một phụ nữ ở cùng xã vì thương cảnh ông Cam "gà trống nuôi con", nên đã lấy ông. Hai vợ chồng đẻ được một cậu con trai.

Nào ngờ, đầu năm 2010, do lao lực kiếm kế mưu sinh, vợ ông Cam đổ bệnh nặng rồi qua đời, để lại cho ông Cam cậu con trai 11 tuổi và khoản nợ không nhỏ từ số tiền vay mượn để điều trị cho vợ.

"Nhà tôi có 7 sào ruộng và một ít vườn, mấy bố con tôi cứ thế nương tựa vào nhau rau cháo qua ngày. Đến khi 3 con gái đi lấy chồng rồi ra ở riêng, thì cuộc sống của tôi và 2 con trai cũng đỡ khổ hơn. Nào ngờ, tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra, khiến tôi mất cậu con trai lớn", ông Cam sụt sùi nhớ lại.

Ông Cam kể, cậu con trai thứ 4 của ông tên Trương Văn Mạ, sinh năm 1983. Sau khi học hết cấp 3, do nhà nghèo, Mạ đi học nghề rồi xin vào làm công nhân nuôi, cấy ngọc trai của một doanh nghiệp, thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng.

"Mạ chăm làm, hiếu thảo lắm. Thấy căn nhà đã cũ, con bàn với bố là tích cóp dần rồi sẽ sửa lại căn nhà cho tử tế để nó còn lấy vợ. Thế rồi, khoảng 20h tối ngày trung tuần tháng 8/2016, Mạ tự ngã xe và tử vong trên tuyến đường cách trụ sở UBND xã Đoàn Kết chừng vài trăm mét. Nghe tin con chết, tôi như sét đánh ngang tai", ông Cam rưng rưng khóc.

Mong ước sửa căn nhà dột nát

Vừa chỉ cho PV Báo Giao thông những vết nứt toác trên tường nhà, ông Trương Văn Cam vừa kể, căn nhà này, vợ chồng ông xây dựng từ năm 2001 khi vừa sinh cậu con trai út là Trương Mạnh Hòa. Do điều kiện kinh tế có hạn, nên lúc xây cũng chỉ là vật liệu loại trung bình.

Theo thời gian, cùng với không có tiền để sửa chữa kịp thời những chỗ hư hỏng, nên hiện nay, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà thì dột tứ bề, tường thì nứt toác, mỗi khi mưa xuống là nước ngấm vào nhà thành dòng. Nhiều khi bão lớn đổ về, hai bố con cả đêm không dám ngủ vì sợ căn nhà bị đổ sập…

"Học xong cấp 3, Hòa đi bộ đội và xuất ngũ cách đây 2 năm. Hiện, em nó đang đi học nghề lái xe tải. Lúc rảnh thì nó đi làm thuê, làm mướn, mỗi tháng được khoảng hơn 4 triệu đồng, nên chỉ đủ tiền xăng, điện thoại đến lớp học. Còn tôi thì hằng ngày chỉ chăm nuôi được mấy con gà, con ngan và cấy mấy sào ruộng, nên chẳng dám mơ có tiền để sửa căn nhà", ông Cam bộc bạch.

Ông Trương Văn Cam bên căn nhà cũ, loang lổ vết nứt.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đào Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bồ Lạy, cho biết: Gia cảnh của bố con ông Trương Văn Cam thực sự rất khó khăn. Ông Cam tuổi cao, sức yếu lại không có nhiều đất canh tác, trong khi con trai thì mới đi nghĩa vụ quân sự trở về, chưa có việc làm ổn định. Vì thế, rất mong các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ gia đình ông Cam trong lúc này.

Còn một lãnh đạo UBND xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn thì cho biết: "Khu vực gia đình ông Cam sinh sống nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp, nên không thể xây nhà mới được. Tuy nhiên, nếu có nguồn hỗ trợ thì chính quyền địa phương sẽ phối hợp triển khai giúp gia đình có nơi ở an toàn hơn".

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ của bạn đọc xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ ông Trương Văn Cam, Quảng Ninh).

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/co-cuc-canh-cha-gia-mat-con-trai-tru-cot-vi-tai-nan-giao-thong-192240417162243966.htm