Cuộc sống của nô lệ tình dục sau khi được giải thoát

Nạn nhân người Mỹ mất tích cách đây 18 năm, Jaycee Lee Dugard, đang bắt đầu cuộc sống mới sau gần hai thập kỷ là nô lệ tình dục cho chính người đàn ông đã bắt cóc mình, Phillip Garrido.

Bức ảnh đăng trên People hôm qua là hình ảnh đầu tiên của Dugard kể từ sau khi được giải thoát khỏi nhà của Garrido. Cô cười tươi, những lọn tóc buông xuống bờ vai khiến người phụ nữ hai con này càng thêm chững chạc. Trong nhiều bức ảnh khác, Dugard ôm lấy mẹ, các em gái cùng mẹ khác cha và hai con gái tại chính nơi chỉ mới hai tháng trước, cô vẫn còn bị nhốt ở đó. Dugard muốn tiết lộ những bức ảnh ấy bởi cô biết mọi người đang rất tò mò về cuộc sống của cô sau khi được tự do và hiện trông cô thế nào. Cô giải thích rằng hành động này không vì mục đích nổi tiếng. Trở về hòa nhập với cuộc sống mới, Dugard cùng hai con gái mới bắt đầu học nấu ăn,cưỡi ngựa. Bà Schulte, đại diện gia đình nạn nhân bị mất tích, cho biết: "Đây được xem như lời cảm ơn của Dugard tới mọi người, những người đã bày tỏ sự ủng hộ và chia sẻ niềm hạnh phúc trở về với cô ấy. Còn giờ, Dugard rất muốn một cuộc sống bình lặng cùng mẹ, các chị và hai con". Bà Schulte cho biết thêm, người phụ nữ 29 tuổi đó không có dự định trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào còn mẹ cô, bà Terry Probyn lại đang viết một cuốn sách về con gái mình và dự kiến sẽ xuất bản vào mùa xuân tới. Telegraph đưa tin, người đại diện trên từ chối tiết lộ việc Dugard nói gì về những kẻ đã bắt cóc cô và 18 năm bị giam giữ tại khu lều tồi tàn ở California. Luật sư của Dugard cho hay, thân chủ của ông hiểu những điều kinh khủng đã xảy ra với mình và cô sẵn sàng ra tòa làm chứng nếu cần thiết. Hôm 27/8, nạn nhân mất tích được đoàn tụ cùng gia đình sau 18 bặt vô âm tín. Phillip và vợ Nancy Garrido đã bị bắt vì cáo buộc hãm hiếp và giam cầm Dugard. Bình Minh

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2009/10/3b9cc198/