- Anh không nói chuyện với em nữa à? -Có thể, vài tháng trước em đã chặn Facebook của anh và đổi cả số điện thoại. - Ừ đúng rồi.
- Anh không nói chuyện với em nữa à? -Có thể, vài tháng trước em đã chặn Facebook của anh và đổi cả số điện thoại. - Ừ đúng rồi.
- Em đã xóa số điện thoại của anh. Đừng nhắn tin cho em nữa - Không thể tin nổi, anh không nhắn tin cho em nữa sao?
- Khi nào anh lại có thể nhìn thấy em? - Khi tôi đăng ảnh mới trên Instagram.
- Anh định phớt lờ em mãi à? (Tìm kiếm: Tuổi thọ trung bình của con người. Kết quả: 79 tuổi) - Không, chỉ còn 52 năm nữa thôi.
- Hôm nay anh thế nào? (Tin nhắn gửi đi lúc 15h37) - Mọi thứ đều rất tuyệt cho đến 15h37.
- Em đã chặn anh chưa nhỉ. Ah ha, chưa à? - Chờ một chút.
- Xin chào - Hối hận vì đã nhắn tin cho anh. HÃY QUÊN ĐI! HÃY QUÊN ĐI! HÃY QUÊN ĐI!
- Chúng ta sẽ tái hợp chứ? - Ừ - Ôi Chúa ơi, thật chứ? - Không
- Anh không thể sống thiếu em - Hy vọng là anh đã viết di chúc
- Anh không thể sống thiếu em - Hy vọng là anh đã viết di chúc
- Xin chào. Anh đã cố nhưng không thể ngừng nghĩ đến em. - Hãy cố tiếp đi, đừng từ bỏ.
- Anh yêu em. - Em cũng yêu em.
- Anh yêu em. - Em cũng yêu em.
PHẠM KHÁNH (Lược dịch)