Đám bạn học cũ mặc áo tang bước vào 'tiệc cưới thế kỷ', mặt chú rể biến sắc khi...

Chuyện xảy ra đúng ngày trọng đại trong cuộc đời của chàng trai có tên là Lâm Phong, sống ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Vốn là một người chuộng hình thức, thích sĩ diện, Lâm Phong luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để có thể vênh mặt khoe mẽ với người ngoài. Có lẽ bởi vậy nên anh ta không thật sự có nhiều bạn bè kể từ lúc ra trường cho tới khi đi làm. Tuy nhiên, vì khôn khéo, giỏi nịnh hót nên chàng trai này cũng nhanh chóng tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trong công việc của mình. Vẻ ngoài điển trai cùng vỏ bọc mà Lâm Phong tạo nên còn khiến con gái của tổng giám đốc tập đoàn mà anh ta đang làm việc say sưa như điếu đổ.

Cuối cùng, Lâm Phong đã có thể đường đường chính chính trở thành con rể của tổng giám đốc tập đoàn lớn, cưới cô gái xinh đẹp, là tiểu thư đài các về làm vợ. Anh chàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn bởi tham vọng trong lòng mình dần dần đạt được, cuộc đời tươi sáng cứ từng bước, từng bước mở rộng như suy tính của anh ta. Để giữ thể diện cho mình trước mặt nhà gái cũng như khoe mẽ với bạn bè “đám cưới thế kỷ” của mình, Lâm Phong quyết định gửi thiệp mời đến tất cả những người bạn từng học chung từ hồi Trung học.

Chàng trai gửi thiệp mời đến tất cả những người bạn từng học chung để ra oai về “đám cưới thế kỷ” của mình (ảnh minh họa)

Thế nhưng, muôn đời nay vẫn vậy: “người tính không bằng trời tính”! Chính quyết định mời thật đông bạn bè đến để khoe mẽ, thị uy, lại là bước ngoặt khiến cuộc đời Lâm Phong quay ngoắt lại so với kế hoạch hoàn hảo của anh ta. Đám bạn thời Trung học cũng không ngờ có ngày Lâm Phong lại dám vác mặt tới mời họ đi đám cưới. Bởi với họ, dù những bộn bề cuộc sống và bụi mờ của thời gian có thể xóa nhòa nhiều điều nhưng ký ức đau lòng của 10 năm trước về cô bạn Mễ Nhi và nam sinh Lâm Phong vẫn luôn ám ảnh họ suốt cuộc đời.

Lại nói về những năm tháng học sinh, Lâm Phong cũng khiến không ít cô gái chết mê chết mệt bởi vẻ ngoài phong lưu, khuôn mặt sáng sủa, trong đó có Mễ Nhi. Cô gái xinh xắn, ngoan hiền, gia đình khá giả đã thầm thương trộm nhớ cậu bạn học cùng, để rồi mỗi ngày đều tâm sự, tỉ tê với đám bạn về chàng trai đấy. Tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cô có, cô đều dành trọn cho Lâm Phong. Cậu bạn đón nhận tình cảm và những điều đó một cách tự nhiên nhất, hạnh phúc nhất khiến Mễ Nhi và đám bạn thân đều cảm thấy hân hoan. Ai cũng tin rằng Mễ Nhi thật hạnh phúc đã có một mối tình đẹp đẽ với cậu chàng Lâm Phong trong những năm tháng học trò.

Những tưởng rằng hạnh phúc êm đẹp mà trọn vẹn đó sẽ theo cô gái hiền dịu, chân thành như Mễ Nhi trong suốt những năm tháng về sau, nhưng chẳng ai ngờ Lâm Phong kỳ thực chỉ là một gã trai ích kỷ, xấu xa. Dù điều kiện không mấy dư giả nhưng mỗi tối vẫn thường học đòi đàn đúm với đám bạn ăn chơi, nhảy múa, gái gú, quậy phá tưng bừng. Khuôn mặt thư sinh đánh lừa cả lớp học và cả Mễ Nhi ngây thơ, đáng thương.

Cô nàng còn bị kẻ này mê hoặc, dụ dỗ trao cái ngàn vàng cho hắn ta, để rồi khi bắt đầu có những nghi ngờ, Mễ Nhi hỏi thẳng Lâm Phong thì bị mắng chửi, nhục mạ. Hắn ta chửi Mễ Nhi nhu nhược, trắng trợn nói rằng yêu Mễ Nhi chỉ vì vật chất và muốn thử “mùi đời” với gái trinh trắng. Đau đớn, uất hận nhưng chỉ dám viết thư tuyệt mệnh gửi lại cho đám bạn thân rồi tự tử, Mễ Nhi kết thúc quãng đời thanh xuân của mình vì một kẻ không ra gì.

Bị lăng mạ, chửi bới, cô gái viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử (ảnh minh họa)

Thời điểm đó, báo chí và dư luận rầm rộ về cái chết của cô nữ sinh Trung học xinh đẹp nhảy lầu tự tử nhưng không ai hay biết gì về nguyên nhân thực sự. Bởi lẽ mẹ của Lâm Phong đã đến quỳ gối cầu xin đám bạn cho Lâm Phong cơ hội sửa sai, cả nhà họ chỉ có Lâm Phong là con độc đinh, nếu chuyện này bị phơi bày ra, bố Lâm Phong đang đau tim sẽ không chịu nổi và mẹ anh ta cũng tự kết liễu đời mình. Cả trường lúc đấy cũng đồn đoán cô gái chết vì tình và nhìn Lâm Phong bằng con mắt khác nhưng tuyệt nhiên không một ai nói ra.

Thời gian cứ thế trôi qua, những tưởng câu chuyện đau lòng cũng phai nhòa, đám bạn của Mễ Nhi cũng cho rằng sống chết có số, để quá khứ đau lòng ngủ yên bởi Mễ Nhi cũng về báo mộng rằng đừng khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Cho đến khi họ nhận được thiệp mời của Lâm Phong tới dự “đám cưới thế kỷ” của anh ta. Cũng là lúc Mễ Nhi thường xuất hiện trong giấc mơ của họ, chỉ là bóng trắng chập chờn, ánh mắt khắc khoải từ xa nhìn đến mà không nói được câu gì.

Sau khi họp bàn, họ quyết định mặc áo tang đến lễ cưới này. Giây phút cô dâu và chú rể đang làm lễ, đám người bước vào khiến cả hôn trường sửng sốt. Chú rể cứng đờ người khi nhìn ra từng khuôn mặt lần lượt cởi bỏ khẩu trang và kính đen là nhóm bạn học cũ thời Trung học. Một trong những người này lên tiếng: “chúng tôi đã giữ lời hứa sẽ đến sự đám cưới của cậu rồi đây !” Họ còn cài hoa trắng và dán cả di ảnh của cô gái đáng thương Mễ Nhi lên trước ngực.

Đám bạn học cũ mặc áo tang bước vào hôn trường khiến ai nấy đều sửng sốt (ảnh minh họa)

Đám cưới sau đó vẫn diễn ra hết phần lễ như kế hoạch nhưng khách khứa ở dưới xôn xao bàn tán không ngừng. Cô dâu của tiệc cưới đã chủ động liên lạc với nhóm người mặc đồ tang và biết được đầu đuôi sự việc. Cặp đôi này chung sống với nhau được một thời gian ngắn thì cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng ly dỵ, chàng trai cũng bị mất việc.

Người ta luôn bảo “quả báo thường đến muộn”, luật nhân quả trên đời luôn đúng với mọi người. Sống ích kỷ, xấu xa, mang dã tâm hãm hại người khác thì sẽ đến một ngày phải trả giá cho những việc làm của bản thân. Những con người ngay thẳng, biết nghĩ trước sau, sống thật với lòng mình thì dù con đường đi đôi khi chông chênh, thử thách nhưng lúc nào cũng được tin yêu, giúp đỡ và cảm nhận được ý nghĩa thật sự của cuộc sống này.

Hải Linh/ Theo Thethaovaxahoi.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dam-ban-hoc-cu-mac-ao-tang-buoc-vao-tiec-cuoi-the-ky-mat-chu-re-bien-sac-khi-203140/