Giây phút bàng hoàng của nhân chứng trong vụ án 'ma men' chém 2 bạn nhậu

Người dân trong thôn Hòa Trúc (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cả đêm mất ngủ, khi chứng kiến, nhìn thấy phần đầu chỉ còn dính ít da thịt.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội khiến 2 người thương vong. Như trước đó Phapluatplus.vn đã thông tin.

Vào khoảng 20 giờ 30 tối 19/9, anh Kiều Văn H. (SN 1974) trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai và anh Phùng Văn L. (SN 1975), trú tại thôn Hòa Trúc đang nhậu tại một quán nhậu ở thôn Hòa Trúc thì gặp Phùng Văn Sơn (SN 1983), trú tại xóm 2, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch đi vào quán. Thấy vậy, 2 người đã mời Sơn vào ngồi rồi nhậu cùng.

Trong lúc nhậu, 3 người có xảy ra mâu thuẫn, sau một hồi lời qua tiếng lại, sẵn hơi men trong người Sơn đã cầm dao chém vào cổ anh H. khiến anh H. tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh L. bị Sơn chém vào bả vai anh L. bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Người dân thắp hương cầu cho linh hồn nạn nhân được an nghỉ.

Gây án xong, Phùng Văn Sơn ý định đến Công an huyện Quốc Oai với ý định đầu thú. Tuy nhiên, đang di chuyển đến nửa đường thì bị lực lượng chức năng bắt, áp giải Sơn về trụ sở UBND xã Hòa Thạch, sau khi hoàn tất các thủ tục đã bàn giao lên công an huyện Quốc Oai.

Chứng kiến giây phút kinh hoàng đấy, chị Trương Thị Thơm (chủ quán) bàng hoàng, cho biết: Tối hôm xảy ra án mạng, anh Hiếu và anh Lam ngồi cùng nhau, lúc anh Sơn cầm dao chém anh Hiếu và anh Lam tôi lại ngồi phía bên trong, khi chúng tôi chạy ra thì sự việc đã xong rồi. Lát sau mọi người và công an kéo nhau đến ầm ầm.

Còn chị chị T.T.H. (một người dân) cho hay: Khi chúng tôi đến hiện trường, thấy cảnh tượng lộn xộn, một chiếc áo che phần cổ bị chém của anh Hiếu lại nhưng khi khiêng thi thể anh ấy lên ai cũng sợ vì phần đầu chỉ còn dính ít da thịt. Chị H. cho biết thêm, mọi người trong thôn tối qua không ai dám ngủ do quá sợ hãi.

Quán bia nơi xảy ra sự việc trên.

Nói về hung thủ gây án, theo một số người dân ở đây, Phương Sơn được xem là "bợm nhậu", nếu không nói là "nát". Mặc dù, đã có vợ và con nhưng Sơn không chịu tu trí làm ăn, có lần trong cơn say Sơn tự tay đốt cả chiếc xe máy của gia đình.

Theo ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng Công an xã Hòa Thạch, cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an xã đã có mặt ở hiện trường để bảo vệ hiện trường. Đồng thời, thông báo cho Công an huyên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được con dao gây án.

Nói về nguyên nhân gây án, ông Minh cho hay, “Từ trước đến nay trên địa bàn xã chưa từng xảy ra một vụ án mạng nào rúng động như vậy. Đối tượng Sơn và các nạn nhân chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì với nhau. Hôm qua có thể lúc họ gặp nhau ở quán bia mới xảy ra cãi vã, trong lúc nóng giận Sơn mới rút dao chém các nạn nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân vẫn phải đợi cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ".

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/giay-phut-bang-hoang-cua-nhan-chung-trong-vu-an-ma-men-chem-2-ban-nhau-d24714.html