Hào khí chiến thắng - Khát vọng thịnh vượng

Đại thắng mùa Xuân 1975 là chiến công hiển hách hội tụ sức mạnh của quân và dân cả nước - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đại diện cho ý chí, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam kết tinh trong suốt chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trường tồn cùng thời gian, hào khí chiến thắng ngày càng lan tỏa, nhân lên niềm tin, khát vọng xây dựng cuộc sống mới thanh bình, thịnh vượng...

Bộ đội Trung đoàn 222 của Phú Thọ xuất quân từ Đền Hùng vào Nam chiến đấu. Ảnh tư liệu

Tròn 49 năm trước, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập - sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây là một trong những thắng lợi vĩ đại và hiển hách nhất trong suốt chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, kết thúc 21 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ, đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân mới của Đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên thống nhất, độc lập, tự do, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chiến tranh luôn đồng nghĩa với đau thương, mất mát. Cái giá của chiến thắng không thể đong đếm được bằng những số liệu thống kê khô khan trong sử sách mà hiện hữu trong từng vùng đất, mỗi gia đình trên khắp các vùng quê với những nỗi đau không thể nguôi ngoai, xoa dịu. Không có mảnh đất nào, gia đình nào trên đất nước Việt Nam không phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Nhưng vì chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nên khi “kẻ thù buộc ta ôm cây súng”, trên khắp đất nước ta từ già đến trẻ đều xung phong ra mặt trận, không quản gian khó, sẵn sàng hy sinh để giành, giữ Tổ quốc. Hành trang trong chiến đấu luôn có trong trái tim là khát vọng hòa bình - lý tưởng cao đẹp để phấn đấu và hướng tới. Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, cùng với quân, dân cả nước, với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Đảng bộ, nhân dân Đất Tổ đã huy động cao nhất sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Đất không rộng, người không đông, nhưng trong hơn hai thập niên kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược, Phú Thọ đã có 115.195 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, hàng nghìn lượt TNXP tham gia phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. 15.827 người con ưu tú Đất Tổ đã anh dũng ngã xuống cùng với 12.389 người đã để lại một phần thân thể khắp các chiến trường.

Hiểu, thấm thía những đau thương, mất mát của chiến tranh, cái giá của chiến thắng để thêm trân quý cuộc sống hòa bình, độc lập hôm nay, thêm yêu nước, sống có trách nhiệm với đất nước bằng những việc làm thiết thực, cụ thể xây dựng Tổ quốc thịnh vượng, hùng cường, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước.

Thành phố Việt Trì phát triển khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Hoàng

Gần năm thập niên đã đi qua, hào khí chiến thắng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng trong đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy, nâng lên tầm cao mới trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm lực an ninh, quốc phòng ngày càng lớn mạnh; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Cùng với thế và lực mới của đất nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Phú Thọ đã phát huy hào khí chiến thắng 30/4, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn quân, toàn dân để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của quê hương - nơi từng là hậu phương lớn cung cấp sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng của cả nước, cũng là chiến trường nóng bỏng chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc. Từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, khó khăn chồng chất, Phú Thọ đã vươn mình phát triển toàn diện, vững chắc. Năm vừa qua, Phú Thọ nằm trong nhóm 15 địa phương có tốc độ tăng khá của cả nước, đứng thứ 3/14 tỉnh trong Vùng Trung du và miền núi phía Bắc với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,58%. Quy mô kinh tế đã tăng trên 1,3 lần so với năm 2020, vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành. Diện mạo kinh tế-xã hội khắp các vùng quê đang khởi sắc từng ngày. Chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện chỉ còn 4,49%...

Cuộc sống mới sung túc, thanh bình thực sự đã và đang hiện hữu trong mỗi nếp nhà, vùng quê Đất Tổ.

Thời gian có thể làm xói mòn, thay đổi nhiều thứ nhưng hào khí, giá trị của chiến thắng 30/4 luôn trường tồn, bất biến. Qua năm tháng, chúng ta càng cảm nhận đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa và cái giá của độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Hơn lúc nào hết, trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ngày nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Đất Tổ luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần 30/4, hào khí 30/4 trong cuộc chiến chống nghèo nàn, lạc hậu; chung sức xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Hào khí chiến thắng 30/4/1975 mãi là nền tảng vững chắc, động lực khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để chúng ta vươn tới, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, mục tiêu sớm đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Trung Tín

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/hao-khi-chien-thang-khat-vong-thinh-vuong-211029.htm