Khi dân công sở bỗng dưng... khó ở

Liệu xem xong loạt tình huống này còn thím nào hào hứng với chốn công sở nữa không?

Thời đại nào rồi còn cho tôi làm việc với cái máy tính "cùi" thế này?

Nghĩ thế nào mà giờ này còn mang cho tôi "cục gạch" này.

Làm việc gì nữa... đi kiếm "trúc" về cho tôi ăn coi, đói bụng quá rồi.

Hậu quả của việc "buôn dưa lê, bán dưa chuột" trong giờ làm việc.

Hành động dứt khoát và đầy "sức nặng" đấy.

Theo Chém Gió/Danviet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cuoi/khi-dan-cong-so-bong-dung-kho-o-936273.html