Ly kỳ chuyện bé 3 tuổi sống sót sau 12 ngày lạc trong rừng

Năm 2014, câu chuyện về bé Karina Chikitova, khi đó 3 tuổi 8 tháng, sống sót kỳ diệu sau 12 ngày lạc trong rừng taiga thu hút sự quan tâm của dư luận.

Olom là một ngôi làng nhỏ bé ở Nga, với chỉ vài gia đình sống, chủ yếu là người già. Rừng taiga và đầm lầy bao quanh ngôi làng. Thành phố gần nhất cách đó 70 km. Ngôi làng cũng không có kết nối điện thoại. (Nguồn ảnh: RBTH, MT, Daily Mail)

Karina Chikitova, khi đó được 3 tuổi 8 tháng, cùng người mẹ 21 tuổi tới ngôi làng vào cuối tháng 7/2014.

Vào ngày 29/7, bé gái thức dậy, ăn sáng và ra ngoài chơi cùng chú chó tên Kyrachaan. Hôm đó, mẹ của Karina bận làm việc ở một vựa cỏ khô nên nhờ bà trông con. Tuy nhiên, người bà ngủ quên sau bữa sáng, lúc tỉnh dậy, bà nghĩ Karina đang ở cùng mẹ của bé.

Thế nhưng, buổi tối, hai người đều không thấy Karina và nghĩ bố của bé đã đến đón con ở cùng vài ngày. Tuy nhiên, ba ngày sau, bố của Karina đến Olom một mình. Lúc đó, mọi người mới tá hỏa phát hiện bé đã mất tích cùng chú chó cưng của mình.

Hoạt động tìm kiếm bắt đầu vào ngày thứ 3 sau khi Karina mất tích. Cảnh sát khi đó mở cuộc điều tra vụ án hình sự. Khoảng một trăm nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đã bắt tay vào tìm kiếm đứa trẻ, phạm vi tìm kiếm trong bán kính 30 km, máy bay không người lái được sử dụng.

“Mỗi ngày, hy vọng của chúng tôi ngày càng giảm, đặc biệt là khi chúng tôi phát hiện một con gấu trong khu vực tìm kiếm”, một người tham gia tìm kiếm kể lại.

Ngoài ra, tầm nhìn ở rừng taiga bị hạn chế trong khi nhiệt độ vào ban đêm trong rừng taiga thường giảm xuống -1 độ C, ngay cả trong mùa hè, khiến mọi người nghĩ rằng bé gái không thể sống sót trong điều kiện như vậy, nhất là sau khi họ tìm thấy đôi ủng và chiếc áo khoác của bé trong đầm lầy.

Tia hy vọng xuất hiện vào ngày thứ 9 của cuộc tìm kiếm khi chú chó của Karina bất ngờ trở lại ngôi làng. Nó trông bẩn thỉu, đói khát và sợ hãi.

3 ngày sau đó, Karina được tìm thấy cách Olom 6 km trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bé bị lạc trong rừng khi đang chơi với chú chó con.

"Bé gái ngồi trong bụi sậy, im lặng. Bé nhìn thấy tôi và đưa tay ra. Tôi bế bé lên, chân, tay và mặt bé đầy máu. Bé xin nước uống, đồ ăn, rồi òa khóc", tình nguyện viên Artyom Borisov, người đã tìm thấy bé gái, kể lại.

“Về mặt thể chất, bé gái không thể sống sót được gần hai tuần trong điều kiện khắc nghiệt như vậy”, người cứu hộ nói.

Được biết, sau 12 ngày, Karina sụt đi 1/3 cân nặng. Suốt thời gian đó, bé ăn quả mọng, uống nước từ một con lạch và sưởi ấm vào ban đêm bằng cách rúc vào chú chó.

Karina phải nằm viện hơn 20 ngày, chỉ có thể ăn đồ ăn nghiền kỹ và không thể ra khỏi giường do đôi chân bị bỏng và phồng rộp.

Nhiều năm sau, Karina theo học tại Trường Vũ đạo Yakutsk.

Hiện tại, Karina học múa ballet với mong ước được biểu diễn trong vở "Hồ Thiên Nga".

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình 7 ngày sống sót kỳ diệu của người phụ nữ bị rơi xuống vực sâu ở Yên Tử

An An (Theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/ly-ky-chuyen-be-3-tuoi-song-sot-sau-12-ngay-lac-trong-rung-1977551.html