Mong ước giản đơn của những người phụ nữ lầm lụi mưu sinh trong ngày 8/3

Vẫn còn đó những người phụ nữ mà 8/3 với họ cũng chỉ là ngày bình thường. Niềm vui của họ đơn giản chỉ là có tiền trang trải cho cuộc sống, là mạnh khỏe để tiếp tục 'cày cuốc' mưu sinh.

8/3 là ngày tôn vinh giá trị và đức hy sinh cao cả của những người phụ nữ. Thế nhưng ở quanh ta, đâu đó lại có những bóng dáng lầm lũi, tất bật với dòng xoáy mưu sinh và với họ ngày này cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

8/3 là ngày tôn vinh giá trị và đức hy sinh cao cả của những người phụ nữ. Thế nhưng ở quanh ta, đâu đó lại có những bóng dáng lầm lũi, tất bật với dòng xoáy mưu sinh và với họ ngày này cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Có mặt trên những con phố ở Hà Nội, rất dễ bắt gặp hình ảnh của các bà, các mẹ mang trên mình gánh nặng của cuộc sống mưu sinh vất vả.

Có mặt trên những con phố ở Hà Nội, rất dễ bắt gặp hình ảnh của các bà, các mẹ mang trên mình gánh nặng của cuộc sống mưu sinh vất vả.

Đó là những người lượm ve chai, những chị lao công quét rác đêm ngày, những người làm cửu vạn, bán hàng rong….

Đó là những người lượm ve chai, những chị lao công quét rác đêm ngày, những người làm cửu vạn, bán hàng rong….

Tất cả sự vất vả, khó khăn in hằn trên gương mặt hốc hác, xanh xao.

Tất cả sự vất vả, khó khăn in hằn trên gương mặt hốc hác, xanh xao.

Chị Ngô Thị Hồng Hạnh đã có 20 năm gắn bó với màu áo xanh của công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Đông. Hằng ngày công việc của chị là thu gom rác thải của các hộ gia đình từ trong các ngõ nhỏ tập kết ra đường lớn để cho lên xe tải, công việc này kéo dài từ 3h chiều đến 11h đêm mới xong.

Chị Ngô Thị Hồng Hạnh đã có 20 năm gắn bó với màu áo xanh của công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Đông. Hằng ngày công việc của chị là thu gom rác thải của các hộ gia đình từ trong các ngõ nhỏ tập kết ra đường lớn để cho lên xe tải, công việc này kéo dài từ 3h chiều đến 11h đêm mới xong.

Làm việc trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 khiến bản thân chị có chút lo sợ nhưng chị luôn dặn lòng phải cố gắng và đảm bảo an toàn tốt nhất có thể để công việc luôn được duy trì đều đặn.

Làm việc trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 khiến bản thân chị có chút lo sợ nhưng chị luôn dặn lòng phải cố gắng và đảm bảo an toàn tốt nhất có thể để công việc luôn được duy trì đều đặn.

Công việc vất vả sớm tối là vậy nhưng gương mặt chị luôn toát lên niềm hạnh phúc khi chồng và con luôn thấu hiểu, sẻ chia. Trong dịp lễ đặc biệt, cả nhà luôn dành thời gian quây quần bên nhau.

Công việc vất vả sớm tối là vậy nhưng gương mặt chị luôn toát lên niềm hạnh phúc khi chồng và con luôn thấu hiểu, sẻ chia. Trong dịp lễ đặc biệt, cả nhà luôn dành thời gian quây quần bên nhau.

“Hạnh phúc nhất là khi đi làm tới khuya mới về có chồng con ở nhà nấu cơm, chờ mình về ăn cùng. Với tôi, ngày 8/3 cũng như những ngày thường, chỉ cần thấy gia đình mạnh khỏe, con cái ngoan ngoãn là vui rồi. Về bản thân mình, tôi luôn cố gắng tạo cho cuộc sống gia đình, công việc luôn vui vẻ và biết bằng lòng với những gì mình đang có”, chị Hồng Hạnh chia sẻ.

“Hạnh phúc nhất là khi đi làm tới khuya mới về có chồng con ở nhà nấu cơm, chờ mình về ăn cùng. Với tôi, ngày 8/3 cũng như những ngày thường, chỉ cần thấy gia đình mạnh khỏe, con cái ngoan ngoãn là vui rồi. Về bản thân mình, tôi luôn cố gắng tạo cho cuộc sống gia đình, công việc luôn vui vẻ và biết bằng lòng với những gì mình đang có”, chị Hồng Hạnh chia sẻ.

Đó là hình ảnh của những cụ già lượm ve chai. Hà Thành đất chật người đông, ai cũng kiếm cho mình một món nghề để sống và bà Vinh cũng vậy.

Đó là hình ảnh của những cụ già lượm ve chai. Hà Thành đất chật người đông, ai cũng kiếm cho mình một món nghề để sống và bà Vinh cũng vậy.

Hằng ngày bà đi xung quanh chợ Hà Đông nhặt nhạnh đủ thứ có thể bán đồng nát. Vì thế với bà Vinh “ước mong đơn giản là sống được ngày nào vui ngày đó, mong bao tải luôn đầy hàng hóa để có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống”.

Hằng ngày bà đi xung quanh chợ Hà Đông nhặt nhạnh đủ thứ có thể bán đồng nát. Vì thế với bà Vinh “ước mong đơn giản là sống được ngày nào vui ngày đó, mong bao tải luôn đầy hàng hóa để có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống”.

Đó còn là tiếng xe đạp lọc cọc của những người phụ nữ hàng rong trong đêm tối. Gánh hàng trên xe là cả gia tài của họ.

Đó còn là tiếng xe đạp lọc cọc của những người phụ nữ hàng rong trong đêm tối. Gánh hàng trên xe là cả gia tài của họ.

Không hoa, không quà, ngày 8/3 của những người phụ nữ này rất giản đơn đó là mong sao có sức khỏe để tiếp tục cuộc sống mưu sinh mỗi ngày./.

Không hoa, không quà, ngày 8/3 của những người phụ nữ này rất giản đơn đó là mong sao có sức khỏe để tiếp tục cuộc sống mưu sinh mỗi ngày./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mong-uoc-gian-don-cua-nhung-nguoi-phu-nu-lam-lui-muu-sinh-trong-ngay-83-post928906.vov