Nhà thám hiểm sợ xanh mặt vì gấu chưa đọc sách

Tom và John đang thám hiểm trong rừng thì đột nhiên một con gấu lớn xuất hiện.

Tom run rẩy định bỏ chạy, John quát:

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào Tom. Đứng yên đó, nhìn thẳng vào mắt con gấu.

Thấy Tom sợ đến mức không đứng vững được, John trấn an:

- Nào cố lên Tom, nhìn thẳng vào mắt nó. Cậu có nhớ những gì chúng ta đọc trong sách chứ? Đừng sợ hãi, mạnh mẽ lên nào!

- Tớ... tớ không biết nữa! - Tom lắp bắp - Sách đó tớ đã đọc, cậu cũng đã đọc nhưng ai mà biết được con gấu kia đã đọc chưa chứ?

- !!!

**************

LÝ DO CHÍNH ĐÁNG

Bé Na: Sau này cháu nhất định trở thành nha sĩ!
Nha sĩ: ???
Bé Na: Lúc đó, cháu sẽ khám răng cho bác và nói rằng “nhổ răng thì có gì là đau mà bác cứ kêu ầm lên thế”!

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/nha-tham-hiem-so-xanh-mat-vi-gau-chua-doc-sach-3024884-l.html