Nỗi đau thầm lặng của người vợ hơn 13 năm nhìn chồng mất dần sự sống

GiadinhNet - Có một người đàn ông đặc biệt từ hơn 13 năm nay phải chịu đựng nỗi đau và cái chết dần đến với mình bằng việc mất dần đi từng bộ phận cơ thể, vì tắc nghẽn mạch máu.

Ít ai ngờ, trước đây, ông Hải đã từng là một thanh niên có ngoại hình ưa nhìn, khỏe mạnh và nhiều lo lắng cho tương lai. Giờ đây, cuộc sống gia đình vốn với bao lo toan vất vả đều đè nặng lên vai người vợ.

Vợ chồng ông Hải và bà Sa trong căn nhà của mình. Ảnh T.G

Người không tay không chân

Hơn 13 năm trôi qua cũng là chừng ấy thời gian mà cuộc sống gia đình ông Nguyễn Hùng Hải, trú tại Xóm Gò (Mỹ Trạch – Ninh Hà - Ninh Hòa – Khánh Hòa) hoàn toàn thay đổi với đầy những âu lo. Nỗi đau tột cùng đến với bà Nguyễn Thị Sa (vợ ông Hải) khi bà đang mang thai tháng đầu tiên đứa con trai duy nhất của đôi vợ chồng. Ông Hải cảm thấy mình ngày càng yếu đi, nhiều bộ phận của cơ thể bỗng dưng teo lại và đen đi rồi ảnh hưởng đến xương và buộc các bác sĩ phải cưa bỏ dần.

Nỗi đau không thể nào nói nên lời, trước đó ông Hải là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh, không rõ vì sao bỗng dưng nhiều phần trên cơ thể bắt đầu có dấu hiệu đen đi rồi teo lại và phải cắt bỏ dần. Bà Sa nghẹn ngào thổ lộ: “Dạo ấy, chồng tôi vẫn bình thường bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, và sau đó những vết đen liên tục xuất hiện rồi lớn dần ở bắt đầu ở chân rồi lên tay! Đi khám thì các bác sỹ bảo đấy là một căn bệnh hiếm gặp và không có cách chữa trị. Chỉ còn mỗi cách phải cắt dần những chỗ hoại tử để giữ mạng sống mà thôi!”. Từ đó đến nay ông trải qua 13 lần tháo khớp và nhiều lần cắt bỏ các ngón tay, ngón chân. Hiện cánh tay trái của ông bắt đầu rụng các ngón tay và sẽ tiếp tục bị cắt bỏ. Ông Hải chỉ có thể dùng thuốc làm chậm lại quá trình hoại tử.

Bà Sa buồn buồn tâm sự: “Mỗi lần ông ấy phải bỏ đi 1 phần thân thể, là một lần tôi và gia đình sống trong tâm trạng lo âu, buồn bã ghê gớm! nhưng âu cũng là số trời rồi, có tránh cũng không được!”. Những bức ảnh của ông Hải và người nhà trong những lần cắt bỏ chi đều được lưu giữ cẩn thận. Khác với suy nghĩ của nhiều người cho rằng: Ắt hẳn ông Hải sẽ buồn bã và suy sụp lắm, thế nhưng ông Hải hoàn toàn bình tĩnh và sẵn sàng chấp nhận những gì sẽ đến với mình. Ông cho biết: “Tôi không ăn uống gì lạ thường, cũng không phải tiếp cận với môi trường ô nhiễm, dù thất vọng về những gì mình mắc phải nhưng tôi vẫn lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống. Dù sau này thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có được một cuộc sống, một gia đình đầy yêu thương như thế này!”.

Người vợ tuyệt vời

Chăm sóc một người chồng tật nguyền là công việc rất khó khăn, thử thách lòng kiên nhẫn với bất kì một người phụ nữ nào. Ấy vậy mà, bà Sa đã làm tốt công việc của mình trong suốt 13 năm qua khiến ông Hải chưa bao giờ phải than phiền vì vợ mình dù chỉ một lời. Trải qua tất cả 13 lần tháo khớp và cắt bỏ chi, hiện nay ông Hải chỉ còn lại duy nhất 1 cánh tay trái với 2 ngón tay út và áp út. Cánh tay phải của ông Hải đã phải cưa bỏ 3 lần tất cả, nỗi đau quặn thắt trái tim bà Sa, người vợ tảo tần nuôi ông Hải sớm hôm. Gia đình vợ chồng ông Hải bà Sa, có tất cả 4 người con. Trừ cô con gái đầu lòng của hai người đã theo chồng và đứa con út còn quá nhỏ, hai người con còn lại của ông bà đều đang phải vất vả mưu sinh để lấy tiền về nuôi người cha đau ốm.

Bà Sa vốn làm nghề dệt chiếu ở làng chiếu Mỹ Trạch, công việc cũng chẳng có thu nhập được bao nhiêu. Từ ngày chồng đau ốm, bà lại càng không thể làm thêm được việc gì. Các con còn nhỏ khó có thể chăm sóc cha, bà đành phải gác bớt công việc lại để dành thời gian chăm sóc cho chồng. Nhìn vào tấm ảnh cưới của người con gái lớn, bà Sa kể lại: “Tôi có người con gái lớn đi lấy chồng rồi, đứa út mới học lớp 2, còn 2 con gái khác thì đã nghỉ học. Dù muốn cho con đi học đầy đủ, nhưng tôi không có đủ điều kiện để nuôi các con khôn lớn. Các con tôi khôn lớn bình thường, chưa hề có dấu hiệu ảnh hưởng bệnh tật của cha. Đó cũng là điều may mắn cho vợ chồng tôi!”.

Ảnh chụp ông Hải khi còn là thanh niên lành lặn khỏe mạnh. Ảnh T.G

Nơi bà Sa nằm nghỉ cách không xa lắm với chiếc giường sắt cũ kĩ có phủ lớp chiếu mỏng manh của ông Hải. Chia sẻ về căn bệnh của mình, ông Hải cho biết: “Tôi không hiểu căn bệnh này như thế nào? Tôi rất khổ sở vì cái bệnh ngứa và đau nhức cơ thể. Mỗi lần như thế, vợ tôi lại đến an ủi, vỗ về và xoa bóp cho tôi. Có như thế tôi mới sống được đến chừng ấy năm chứ!”. Nỗi đau lớn nhất của bà Sa trong vai trò người vợ là nhìn thấy chồng mình chết dần nhưng không làm gì được, nên bà chỉ biết vỗ về chồng mỗi khi cơn đau hành hạ. “Với tôi, người vợ của mình là tuyệt vời nhất, bà ấy động viên tôi nhiều lắm, dù rằng tôi đã từng mất hết niềm tin vì căn bệnh của mình”, ông Hải mỉm cười chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Công Long - Công an phường Ninh Hà cho biết: “Ông Hải cùng gia đình sống trên địa bàn chấp hành luật pháp tốt và được nhiều người cảm thương, yêu mến. Dù vậy gia cảnh rất khó khăn vì ảnh hưởng bởi cuộc sống của ông Hải”. Dù đã bị mất đi nhiều phần cơ thể vì bệnh tật nhưng ông vẫn luôn cố gắng sống cuộc đời như một người bình thường. Dù ốm đau bệnh tật đã lâu nhưng căn nhà nhỏ của ông rất ít khi thiếu vắng tiếng cười. Có lẽ, họ cười vì nỗi đau quá lớn và vì không còn có thể khóc được nữa.

Kể từ khi gia đình phát hiện cơ thể ông Hải có hiện tượng lạ đã đưa ông đến bệnh viên đa khoa tỉnh Khánh Hòa để chữa trị. Bác sĩ Phan Hữu Chính, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình – bỏng thuộc bệnh viên đa khoa tỉnh Khánh Hòa kết luận: “Với trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Hùng Hải, thì nguyên nhân là do nguồn cung cấp máu tại các cơ xương cạn dần theo năm tháng, chủ yếu là do đóng cặn trong lòng động mạch (xơ vữa động mạch), co thắt (động mạch bị co thắt lâu ngày dẫn đến thiếu máu cục bộ gây hoại tử), viêm lòng động mạch rải rác (lòng động mạch rơi ra rồi tích tụ dần gây tắc động mạch)”. Cũng theo bác sĩ Chính cho biết, thì loại bệnh lý này không hề có thuốc hoặc phương pháp trị liệu nào có thể khỏi bệnh được. Chỉ có thể dùng thuốc giãn mạch để nở lòng mạch máu, cắt hạch giao cảm ở góc chi để làm giảm sự co thắt ở động mạch và giữ cho bệnh nhân duy trì sự sống mà thôi.

Tiêu Dao - Đức Thọ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/noi-dau-tham-lang-cua-nguoi-vo-hon-13-nam-nhin-chong-mat-dan-su-song-20140118085059987.htm