Phẫn nộ 'thượng đế' bị bảo vệ quán bar đánh đến mức sẩy thai

Vì mỏi chân, chị T.P.L. đã ngồi xuống bục tại quán bar Q-Club, địa chỉ 18 phố Lý Thường Kiệt (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thấy vậy, nhân viên bảo vệ quán bar xông đến chửi bới chị này. Ngay sau đó, cả chục nhân viên mang theo dao, tuýp sắt, côn lao vào đánh 'thượng đế' đến mức phải nhập viện. Người gãy tay, người cấp cứu, còn chị L. bị đánh trọng thương phải khâu trên 10 mũi và bị sẩy thai 2 tháng tuổi.Đang khẩn trương điều tra vụ việc

“Ngồi nhầm chỗ”

Câu chuyện nhóm chị T.P.L. (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị hàng chục nhân viên bảo vệ của quán bar đánh trọng thương phải nhập viện vào lúc 0h ngày 3/9 đang thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận.

Theo đó, chị T.P.L vô cùng bức xúc viết trên trang cá nhân với nội dung, tối mùng 2/9 chị L. và nhóm bạn ngồi bàn 10 người tại quán bar Q-Club, địa chỉ 18 phố Lý Thường Kiệt (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vì đứng nhiều, chị L. mỏi chân nên đã ngồi xuống nghỉ ngay tại bục gần chỗ DJ. Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ ra quát tháo, nói không được ngồi ở đó và lớn tiếng chửi chị L.. Bực tức trước cách đối xử với khách hàng của nhân viên quán bar, chị L. và nhóm bạn yêu cầu thanh toán rồi ra về. Chờ nửa tiếng không thấy nhân viên mang hóa đơn ra thanh toán, chị L. mỏi chân lại ngồi xuống bục. Ngay lập tức, một nhân viên bảo vệ hung hăng xông tới nhắc nhở chị L. không được ngồi. Lúc đó, một người bạn của chị L. có nói mệt thì phải ngồi nghỉ và ngồi ở đó cũng không ảnh hưởng gì thì bị người này đấm vào bụng. Sau đó khoảng chục nhân viên bảo vệ khác của quán chạy vào trong nhà vệ sinh lấy tuýp sắt, côn, dao lao tới đánh nhóm chị L..

Hình ảnh chị T.P.L. và những người bạn sau khi bị nhân viên quán bar Q-Club đánh hội đồng.

Hình ảnh chị T.P.L. và những người bạn sau khi bị nhân viên quán bar Q-Club đánh hội đồng.

Ngoài việc kể lại nội dung vụ việc trên, chị T.P.L. còn đính kèm các hình ảnh làm bằng chứng khi cả nhóm bị nhân viên bảo vệ quán bar đánh hội đồng. Những hình ảnh trên khiến người xem vô cùng bất bình và phẫn nộ bởi các nạn nhân bị đánh không thương tiếc, thậm chí phụ nữ có thai (chị L.) cũng bị họ dùng hung khí đánh đập dã man.

Ngay sau khi thông tin trên được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, PV báo ĐS&PL đã vào cuộc tìm hiểu thực hư vụ việc. Chia sẻ với PV chiều 5/9, giọng mệt mỏi, chị L. cho biết: “Sự việc như thế nào, tôi đã chia sẻ trên mạng xã hội. Hiện, tôi đang rất yếu vì vừa bị sẩy thai. Các bạn tôi hiện vẫn đang phải nằm viện. Chúng tôi đã làm đơn lên các cơ quan chức năng, đề nghị làm sáng tỏ vụ việc. Bản thân tôi và các bạn đi cùng hôm đó không hiểu vì sao nhân viên bảo vệ của quán lại đối xử với khách hàng như vậy. Chúng tôi không làm gì sai”.

Chị L. phân trần: “Vì mỏi chân nên tôi ngồi nghỉ ở cái bục, tôi cũng không làm ảnh hưởng đến ai. Tôi đã nói đi nói lại hai lần với nhân viên bảo vệ khi họ ra nhắc nhở tôi nhưng họ không những không nghe mà còn văng tục. Lời qua tiếng lại, sau đó cả chục nhân viên bảo vệ tiến lại gần tôi và nhóm bạn đi cùng. Sau đó cả chục nhân viên khác chạy vào nhà vệ sinh lấy tuýp sắt, đồ ra đánh chúng tôi tới tấp. Một người cầm vật gì đó đập vào mặt và đầu tôi khiến tôi bị chảy máu và ngất nên tôi không nhớ gì nữa...”.

Chị T.P.L. nhớ lại, những người đánh nhóm chị và nhóm bạn mặc quần áo màu đen, là nhân viên bảo vệ của bar Q-Club. Trên áo có logo của quán. Những người này nói năng tục tĩu và rất hung hãn, ngay khi anh bạn đi cùng chị L. phản ứng liền bị họ dùng hung khí đánh hội đồng.

Trao đổi với PV, anh Đào Thanh Hùng (SN 1992, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chồng chị L. tỏ ra vô cùng bức xúc cho biết: “Vợ tôi bị đánh phải khâu hơn chục mũi và đang rất yếu. Các vết thương vẫn đang đau nhức, đặc biệt vợ tôi vừa bị sẩy thai. Ngày 4/9, đại diện quán bar QClub có đến thăm hỏi vợ tôi và những nạn nhân bị đánh. Họ cũng đề nghị được bồi thường. Tuy nhiên, gia đình tôi không nhận và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ”.

Hiện trường vụ xô xát tại quán bar Q-Club.

Anh Hùng cũng cho biết, hai người khác trong nhóm bạn của vợ anh có lên bar hôm đó bị nhóm bảo vệ chém, đánh bằng hung khí là anh Nguyễn Thành Chung và anh Hoàng Hiệp vẫn đang ở viện trị thương. Anh Hiệp bị gãy tay, anh Chung bị đa chấn thương. Sau khi đánh người, những nhân viên bảo vệ tham gia đánh người hôm đó đã bỏ trốn hết. Đến thời điểm này, cơ quan công an chưa bắt được đối tượng nào”.

Thêm nạn nhân “tố” bị đánh

Nội dung chia sẻ của chị T.P.L. và những người bạn có mặt hôm đó nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Đa phần đều phẫn nộ và bức xúc trước cách hành xử côn đồ của nhân viên quán bar Q-Club. Ngay sau đó, anh Lâm (SN 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng lên tiếng “tố” bị quản lý và nhân viên an ninh của quán Q-Club đánh vào tối 15/8 nhưng anh không dám tố cáo vì sợ bị trả thù.

Dù đã hơn 20 ngày trôi qua nhưng nhắc lại việc bị nhóm bảo vệ côn đồ của quán bar Q-Club vô cớ đánh vỡ đầu, anh Lâm vẫn còn bức xúc cho PV biết: “Tối 15/8, tôi và nhóm bạn gồm 4 nam và 3 nữ đến quán bar Q-Club. Bàn chúng tôi ngay cạnh bàn của người quản lý quán bar. Tôi không hiểu vì lý do gì mà tôi bị chính người quản lý của quán đập cả chai rượu vào đầu bị chảy máu. Lúc đó họ có rất đông người và trông rất hung hãn, xăm trổ đầy mình đánh đuổi chúng tôi. Đến lúc ra ngoài sảnh, chúng tôi lại bị cả chục nhân viên bảo vệ lao vào đánh đấm. Anh đi cùng tôi bị chúng đánh sưng tím cả mắt”.

Để chứng minh cho PV thấy những gì mình nói là sự thật, anh Lâm còn trưng ra tấm ảnh chụp phía sau đầu anh có vết sẹo to đùng, giờ tóc vẫn chưa mọc lại được. “Đến giờ đầu tôi vẫn còn đau, nhưng vì sợ bị trả thù nên tôi không dám tố cáo lên cơ quan công an vì nhóm người đó hung hãn lắm. Từ đó đến nay tôi “cạch” đi bar. Tôi sẵn sàng đối chứng và đề nghị cơ quan chức năng xem lại camera an ninh của quán ngày hôm đó thì sẽ rõ những gì tôi nói là đúng”, anh Lâm cho biết.

Bình luận dưới chia sẻ của chị L., bạn Vũ Linh bức xúc bày tỏ: “Dù lý do gì thì khách hàng vẫn là thượng đế, không thể kinh doanh theo kiểu dùng côn đồ, xã hội đen đối xử với khách như vậy”. Một số người kêu gọi tẩy chay bar làm ăn theo kiểu côn đồ này.

Ngày 5/9, PV báo ĐS&PL đã tìm đến bar Q-Club có địa chỉ tại tầng 11 của tòa nhà Hà Nội Tourist ở số 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Một nhân viên trông xe của tòa nhà thông tin, quán bar này chỉ hoạt động về đêm. Tuy nhiên, sau vụ nhân viên bảo vệ đánh trọng thương mấy vị khách thì quán bar này đã bị cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động từ hai hôm trước để điều tra.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Tiến Nông, Trưởng Công an phường Phan Chu Trinh, Công an quận Hoàn Kiếm – Hà Nội cho biết: “Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên đội Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm điều tra. Sự việc xảy ra lúc 0h ngày 3/9. Ngay sau đó Công an phường đã có mặt phối hợp với công an quận điều tra làm rõ. Tuy nhiên, lúc này các đối tượng đã bỏ trốn. Bar Q-Club đã tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra”. V.P

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Nguyễn Quang Hội, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận: “Đúng là có vụ xô xát xảy ra tại Q-Club vào tối mùng 3/9. Đội Hình sự thuộc công an quận đang khẩn trương điều tra vụ việc. Hiện, chúng tôi đã cho niêm phong, tạm dừng hoạt động quán bar trên để phục vụ điều tra. Ngay sau khi có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí”.

VŨ PHƯƠNG

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/cong-dong-mang/phan-no-thuong-de-bi-bao-ve-quan-bar-danh-den-muc-say-thai-a161185.html