SLNA lại… rút ruột đội tuyển

Ngoài Đắc Khánh và Đình Đồng (đều sinh năm 1987), 3 tuyển thủ Olympic VN còn lại là Văn Bình, Quang Tình và Ngọc Anh; thêm Trọng Hoàng (ĐTQG), nhiều khả năng sẽ không thể hội quân ngay từ đầu (6/9), vì bận phục vụ CLB cho chiến dịch vòng loại U21 toàn quốc – Cup Báo Thanh Niên 2010 (vòng loại U21 bảng Nghệ An sẽ thi đấu từ ngày 5/9-PV).

Cùng ngày khi bản danh sách ĐTQG và Olympic VN được VFF công bố, lãnh đạo SLNA (mà ở đây là GĐ Cty CP BĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh) đã nhanh nhảu liên hệ với VFF để xin cho cầu thủ của mình tập trung muộn. Và có vẻ như VFF đã gật đầu, bởi chí ít thì U21 toàn quốc cũng thuộc hệ thống thi đấu của VFF?! Bổn cũ soạn lại Lần gần đây nhất (chính xác là tháng 5/2008), SLNA đã lấy lý do Trọng Hoàng và Văn Bình do bận thi tốt nghiệp THPT, nên đã xin được phép lên tập trung muộn. Trước đó, U23 VN dưới thời HLV Alfred Riedl trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2007, cũng không thể triệu tập một số cầu thủ SLNA, vì lý do tương tự. Thật nghịch lý khi Trọng Hoàng (trái) dù đã có suất cứng ở ĐTQG nhưng vẫn phải đá vòng loại U21. Đây là một biến tướng mới, so với cái cớ muôn thuở để thoái thác: chấn thương, luôn là điều mà các CLB VN viện dẫn hòng từ trối đưa quân lên tuyển. SLNA hẳn là một điển hình. Từ bao năm nay đã thế rồi, chứ chẳng riêng gì lúc này. Theo lập luận của phía SLNA, năm ngoái, U21 SLNA đã không thể vượt qua vòng bảng, vì không có sự chuẩn bị tốt nhất (đáng ra Nghệ An sẽ là địa phương đăng cai VCK, nhưng sau án phạt dành cho sân Vinh, mọi thứ đã thay đổi chóng vánh). Đó là một sự hổ thẹn với một địa phương có tiếng trong đào tạo trẻ và từng 3 lần vô địch giải đấu này. Thế nên, năm nay họ mới dồn toàn lực, để lấy vé chính thức tại bảng đấu mà họ là chủ nhà. Trời không chịu đất, thì… Thông thường trong những tình huống này, các ĐTQG thường phải chịu thiệt. Thậm chí, ngay cả khi vẫn có được quân số theo yêu cầu, thì bằng cách này hay cách khác, cầu thủ cũng vẫn thoái lui. Người ta vội đưa vào khung hình phạt, “tội” thoái thác trách nhiệm với Tổ quốc, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa “xử” được vụ nào ra hồn. Các cầu thủ khi lên tuyển, ngoài trách nhiệm và niềm tự hào, thì đây còn có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. Được tập luyện cùng các đồng đội có chuyên môn tốt, lại được thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh, chắc chắn đẳng cấp của họ sẽ được nâng tầm. Nhưng, người lớn vẫn vì cái lợi trước mắt, mà đôi khi đánh mất cơ hội của người trẻ. Nếu các cầu thủ SLNA có tên trên tuyển phải ngốn hết chiến dịch vòng loại U21 toàn quốc (tại một bảng đấu có tới 6 đội), sớm nhất họ cũng chỉ có thể lên tuyển vào ngày 20/9. Như thế bị cho là quá muộn (muộn hơn 2 tuần so với các đồng đội) và không còn thời gian để họ hòa nhập nữa, bởi nó rất cận với ngày diễn ra Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, cho ĐTVN và Olympic VN. Ai sẽ là người tháo kíp nổ này, nếu không phải là HLV trưởng Henrique Calisto?! Ở đợt tập trung sắp tới, Olympic VN có thể cũng sẽ chưa có ngay Văn Hiếu (Than Quảng Ninh) và Văn Khải (Navibank SG), vì 2 cầu thủ này bận đá play-off cùng CLB của mình, nhưng dẫu sao lý do này có vẻ dễ thông cảm hơn và xuôi tai hơn so với SLNA, đội bóng giữ quân để đá vòng loại U21. TÙY PHONG

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20100901095431028t0/slna-lai-rut-ruot-doi-tuyen.htm