Thái Lan: Dân làng rước mèo Doraemon trong nghi lễ cầu mưa

Giữa đợt hạn hán kéo dài ở Thái Lan, người dân tại ba ngôi làng ở tỉnh Nakhon Sawan đã tổ chức nghi lễ cầu mưa truyền thống, trong đó có phần đưa một 'con mèo' đi diễu hành.

Hình ảnh lễ rước. Ảnh: X

Nhưng trong nghi lễ diễn ra hồi cuối tháng 4, thay vì sử dụng mèo thật cho lễ rước, dân làng ở Nakhon Sawan đã sử dụng thú bông hình Doraemon.

Doraemon - chú mèo máy không tai có khả năng du hành xuyên thời gian - là một nhân vật truyện tranh và hoạt hình nổi tiếng ở Nhật Bản.

Hình ảnh người dân Thái Lan rước Doraemon bằng lồng đã thu hút sự chú ý trên Twitter sau khi được đăng tải bởi Tarin Clanuwat - một nhà nghiên cứu có bằng Tiến sĩ Văn học Nhật Bản tại Đại học Waseda.

Bài đăng của Clanuwat nhận được hơn 16,2 triệu lượt xem, 219.000 lượt thích và hơn 39.000 lượt đăng lại tính đến ngày 2/5.

Các nguồn tin Thái Lan cho biết nghi lễ này còn được gọi là Lễ Hae Nang Maew (Lễ diễu hành mèo), một phong tục tập quán của nông dân Thái Lan.

Người Thái Lan tin rằng việc đưa mèo - một loài động vật không thích nước - đi diễu hành sẽ là lời thỉnh cầu đến các vị thần mưa để ban mưa cho mùa màng bội thu. Theo truyền thống, tiếng kêu của một con mèo trong đám rước được coi là điềm báo sắp có mưa.

Một số cư dân mạng bình luận về bài đăng của Tiến sĩ Clanuwat, lưu ý rằng việc rước mèo bông sẽ giúp đảm bảo bản chất của buổi lễ mà không khiến một con mèo thực sự gặp nguy hiểm.

Thái Lan đã phải đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt suốt tháng 4, với hơn 30 huyện trên 77 tỉnh phải hứng chịu nhiệt độ kỷ lục. Theo dữ liệu từ Cục Khí tượng Thái Lan, nhiệt độ đã lên tới 40 độ C ở 26 tỉnh trong tháng 4.

Minh Hạnh

Theo Straitstimes

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thai-lan-dan-lang-ruoc-meo-doraemon-trong-nghi-le-cau-mua-post1633817.tpo