Tôi có nên đưa gia đình từ Sài Gòn ra sống ở Hà Nội?

Chi phí sinh hoạt và môi trường sống là điều khiến tôi băn khoăn chưa dám quyết định chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Chi phí sinh hoạt và môi trường sống là điều khiến tôi băn khoăn chưa dám quyết định chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Tôi là người miền Bắc, năm nay 27 tuổi, vào Sài Gòn học tập, công tác được 8 năm, hiện đã có vợ và con một tháng tuổi. Tôi ở nhà thuê, không có anh chị em, họ hàng, một mình bươn chải, nhiều lúc cũng thấy cô đơn. Tôi làm xây dựng, thường phải đi công trình xa nên rất phân vân không biết có nên về Hà Nội xin việc hay không.

Ảnh minh họa

Về Hà Nội thì thỉnh thoảng có thể về quê thăm bố mẹ, tết nhất chi phí đi lại cũng không đắt đỏ. Ở Sài Gòn, tết muốn về quê thì ít nhất cũng phải mất 20 triệu tiền đi lại, thăm gia đình hai bên, chưa kể sau này con cái lớn chi phí càng đắt đỏ hơn. Về Hà Nội thì có anh chị em bên vợ, thỉnh thoảng về thăm họ cũng dễ hơn

Nhưng cái tôi băn khoăn nhất là chi phí sinh hoạt, môi trường sống và làm việc ở Hà Nội so với Sài Gòn. Theo mọi người thì tôi có nên ra Hà Nội sống không?

Mong nhận được tư vấn của các bạn.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/toi-co-nen-dua-gia-dinh-tu-sai-gon-ra-song-o-ha-noi-225813/