U21 châu Âu: Sao Premier League lập công, Anh ngược dòng đánh bại Slovakia

Với bàn ấn định tỉ số 2-1 của sao trẻ đang khoác áo Southampton Nathan Redmond, U21 Anh đã xuất sắc ngược dòng đánh bại U21 Slovakia, qua đó tiến gần đến tấm vé lọt vào tứ kết giải U21 châu Âu 2017.

U21 Anh có chiến thắng đầu tiên tại VCK U21 châu Âu 2017

Bước vào giải đấu tại VCK U21 châu Âu năm nay, U21 Anh được đánh giá rất cao nhờ sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng đang thi đấu tại Premier League như Nathan Redmond, James Ward-Prowse (Southampton), Nathaniel Chalobah (Chelsea), Calum Chambers (Arsenal), Alfie Mawson (Swansea City) hay thủ thành đắt giá nhất lịch sử người Anh Jordan Pickford, ngôi sao vừa gia nhập Everton từ Sunderland với giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Adrian Boothroyd khởi đầu không thuận lợi khi để nhà ĐKVĐ giải đấu U21 Thụy Điển cầm hòa 0-0 ở ngày ra quân.

Ở trận thứ 2 tại bảng A, "ba chú sư tử trẻ" cũng khởi đầu không tốt khi để U21 Slovakia vươn lên dẫn bàn ở phút 23 sau bay người đánh đầu tuyệt đẹp của tiền vệ Martin Chrien.

Bước vào trận đấu này, U21 Anh ra sân với đội hình 4-3-1-2 với cặp tiền đạo Redmond và Abraham. Trong khi đó, U21 Slovakia thi đấu với sơ đồ 4-1-4-1 với Zreľák đá cao nhất.

Sau bàn thua, U21 Anh dồn lên tấn công mạnh mẽ với sơ đồ 4-3-1-2, cặp tiền đạo Redmond và Abraham chơi vô cùng năng nổ khiến hàng thủ U21 Slovakia thi đấu vất vả. Tuy nhiên, trong nửa cuối hiệp 1, U21 Anh không thể tìm được bàn gỡ.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Adrian Boothroyd đã điều chỉnh đấu pháp, chuyển sang sơ đồ 3-4-3 đang rất thịnh hành tại Premier League với việc tung tiền đạo Jacob Murphy vào sân thay hậu vệ Mason Holgate. Ngay lập tức đã mang về hiệu quả trông thấy trong lối chơi của U21 Anh. Phút 48, tiền đạo của Southampton và thuộc biên chế ĐTQG Anh, Redmond đã có cú dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm. Đáng tiếc, thủ thành Chovan đã xuất sắc cản phá.

Mặc dù vậy, chỉ 1 phút sau, U21 Anh đã có được bàn quân bình tỉ số. Sau pha tạt bóng của cầu thủ vào sân thay người Jacob Murphy, trung vệ Alfie Mawson đã liên tiếp tung ra 2 cú dứt điểm, hạ gục thủ thành Chovan của U21 Slovakia.

Trên đà hưng phấn, U21 Anh tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 61, cặp sao trẻ của Southampton là Ward-Prowse và Nathan Redmond đã có pha phối hợp ăn ý trước khi Redmond tung ra cú dứt điểm vô cùng hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho "Tam sư trẻ".

Những phút còn lại, U21 Slovakia đã dồn lên tấn công mạnh mẽ, trong khi U21 Anh chủ động chơi chậm chắc và họ đã bảo vệ thành công tỉ số 2-1 mong manh, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại VCK U21 châu Âu năm nay.

Ở trận đấu tại bảng A sau đó, đội chủ nhà Ba Lan đã xuất sắc cầm hòa Thụy Điển 2-2 để có điểm số đầu tiên. Như vậy, U21 Anh đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 4 điểm, và việc Slovakia (3 điểm) đối đầu Thụy Điển (2 điểm) ở vòng cuối khiến Anh chắc chắn giành 1 trong 3 vị trí đầu bảng và rộng cửa tiến vào tứ kết, bởi việc giải đấu năm nay tăng lên thành 12 đội, 2 trong 3 đội đứng thứ Ba ở các bảng có thành tích tốt hơn sẽ giành quyền đi tiếp.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Slovakia U21: Chovan, Valjent, Ninaj, Skriniar, Mazan, Lobotka, Rusnak, Bero, Chrien, Mihalik, Zrelak.
Dự bị: Rodak, Huk, Vestenicky, Spalek, Satka, Skovajsa, Haraslin, Safranko, Vavro, Kacer, Benes, Jakubech.
Ghi bàn: Chrien 23'

Anh U21: Pickford, Holgate, Chambers, Mawson, Chilwell, Ward-Prowse, Chalobah, Swift, Baker, Redmond, Abraham.
Dự bị: Gunn, Stephens, Gray, Targett, Murphy, Holding, Hause, Iorfa, Hughes, Grealish, Woodrow, Mitchell.
Ghi bàn: Mawson 50, Redmond 61

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/u21-chau-au-sao-premier-league-lap-cong-anh-nguoc-dong-danh-bai-slovakia-171-245448.html