10 lời thề vang lên trên đảo tiền tiêu

Kinhtedohi - Cuối tháng 5 vừa qua đoàn công tác của Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã có chuyến thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK - 1. Giữa đất trời trong xanh 10 lời thề quân nhân vang lên nơi biển đảo tiền tiêu đầy tự hào.

Dù không ai nói với nhau bằng lời nhưng tình cảm mà đoàn dành cho quân dân trên đảo vô cùng xúc động.

Ông Lưu Văn Khải – Phó Tổng giám đốc công ty chia sẻ “ Dù đã đến nơi đây từ những năm 1997 khi đó mọi thứ trên đảo còn hoang sơ, nhưng ký ức gợi lên của chuyến đi lần này vẫn còn nguyên vẹn. Từ tình cảm của một người con đối với đất nước, tình quân dân, đồng bào…nơi đâu cũng tràn ngập những ánh nhìn trìu mến. Đến đảo rồi cứ lưu luyến mãi tình người nơi đây. Tất cả đều làm sống dậy tình đoàn kết, yêu thương. Cảm nhận đầu tiên chính là các cán bộ chiến sĩ người dân trên đảo đều trân quý tình cảm của đất liền gửi đến. Đến rồi mới cảm nhận được cuộc sống xa nhà của các chiến sĩ. Tình yêu quê hương đất nước đã truyền cho thế hệ trẻ một sức sống mãnh liệt, khó tả hết thành lời”.

Như vậy trong chuyến thăm quân dân huyện đảo lần này Đoàn công tác đã có 1 tuần trên biển vượt trên 1.000 hải lý với nhiều cảm xúc đan xen. Đoàn đã đến thăm các đảo như Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Tây A, Trường Sa và nhà giàn DK1/18 Phúc Tần. Bên cạnh đó Đoàn Tổng công ty đến thăm, động viên người lao động làm việc tại Trạm hải đăng Song Tử Tây, Trạm hải đăng Trường Sa Lớn.

Nhắc lại những giây phút xúc động trong Lễ chào cờ, đại diện cho thế hệ trẻ bạn Lưu Văn Lương – cùng trong Đoàn công tác của Tổng công ty cho biết: “ có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh thực hiện nghi thức chào cờ trên đảo. Tại đây 10 lời thề quân nhân vang lên nơi biển đảo tiền tiêu và màn duyệt đội ngũ sau lễ chào cờ đã truyền cảm hứng cho thế hệ thanh niên một niềm tin sâu sắc về nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ Quốc. Chúng tôi thấy thêm yêu quê hương, đất nước. Là thế hệ trẻ chúng tôi thấy mình cần phải phấn đấu học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, tiếp bước cha anh đã đi. Những hình ảnh này cho đến giờ nhắc lại tôi vẫn không khỏi bồi hồi. Ấn tượng trong đoàn là hình ảnh trên boong tàu 561 đoàn công tác đã làm lễ tưởng niệm dâng hương thả hoa và những cánh chim giấy biểu tượng của hòa bình để tri ân các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương.

Tại mỗi điểm đến thăm, Đoàn công tác số 14 và Tổng công ty đều trao tặng những phần quà ý nghĩa như tiếp thêm động lực, tinh thần để quân dân trên đảo, nhà giàn yên tâm gắn bó nơi đầu sóng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Vào các buổi tối Đoàn còn tham dự các hoạt động như viết bài cảm nhận trong chuyến công tác, giao lưu văn nghệ thêm thắm đượm tình quân dân.

Dù chỉ là chuyến công tác ngắn ngủi nhưng mỗi phút giây đến đảo lại là một niềm nhớ, xa mà như gần, lạ rồi thành quen.

Kí ức về chuyến đi đảo Trường Sa sẽ mãi là hình ảnh đẹp của từng thành viên trong Đoàn. Phó Tổng giám đốc công ty Lưu Văn Khải cứ lưu luyến và nhắc lại mãi với Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về những hình ảnh biển đảo thân yêu như vậy không muốn rời. Sự gắn bó, lòng quyết tâm, tinh thần đoàn kết đã giúp cho người đi, kẻ ở càng thêm bền chặt giữa biển trời bao la”…

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/10-loi-the-vang-len-tren-dao-tien-tieu.html