4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hòa: Hàng xóm nói gì khi chứng kiến vụ việc?

Ông Hồ Xuân Hải nằm bên cạnh 4 tử thi, chứ không nguy kịch như nhiều người lan truyền, nhiều hàng xóm chứng kiến vụ việc khẳng định.

Ngày 24/8, có mặt tại căn nhà nhỏ của 4 mẹ con chết bất thường ở ở xã Cam An Nam (Cam Lâm, Khánh Hòa), không khí đau thương bao trùm cả một vùng quê. Hàng xóm và người thân của 4 mẹ con đang tất bật lo hậu sự, người đến viếng đám tang ngày một đông.

Người mẹ chết bất thường là Nguyễn Hoài Ngọc D (sinh năm 1974), 3 người con là Hồ Ngọc Kim Ng (sinh năm 2002); Hồ Ngọc Giáng M; Hồ Ngọc Thiên  (đều sinh năm 2013). Người cha, người chồng duy nhất còn sống trong gia đình là ông Hồ Xuân Hải.

Đến lo đám tang cho em và các cháu, ông Văn Phái (anh ông Hồ Xuân Hải) trĩu nặng u buồn kể: "Ngày 23/8 khi nghe hàng xóm của D nói đã gần trưa mà không thấy ai ra khỏi nhà, cửa lại khóa trong nên chúng tôi chạy đến nhìn từ phía cửa sổ xem thì bàng hoàng thấy 4 mẹ con D nằm bất động, gọi mãi không lên tiếng. Nghi có việc chẳng lành nên chúng tôi đã báo cơ quan chức năng, lúc mở cửa ra thì cả 4 mẹ con D đã chết còn Hồ Xuân Hải nằm bên cạnh 4 tử thi, chứ không nguy kịch như nhiều người lan truyền. Tôi muốn khẳng định thông tin chính xác này để mọi người biết".

Ông Văn Phái (bên trái) kể về giây phút kinh hoàng khi phát hiện ra 4 mẹ con chị D chết bất thường.

Một số hàng xóm khác của ông Hồ Xuân Hải cũng cho biết, ông Hải nằm bên tử thi của vợ con, khi thấy mọi người cạy cửa xông vào thì ông Hải vẫn đi lại bình thường.

Anh rể của ông Hồ Xuân Hải là Đặng Văn Chính khẳng định: "Tôi chính là người đưa Hải đi bệnh viện và ở lại chăm sóc, Hải không nguy kịch gì mà chỉ hoảng loạn tinh thần, như người "mất hồn" và không chịu nói gì. Khi đưa Hải đến viện, nghi ngờ uống phải chất độc nên tôi có yêu cầu bệnh viện súc ruột, Hải tỉnh táo và uống sữa bình thường. Sau nhiều tiếng đồng hồ chăm sóc, trông coi thì công an đến quản thúc và tiến hành lấy lời khai, điều tra, đồng thời nói khi nào có kết quả sẽ thông báo cho gia đình".

Ông Đặng Văn Chính (bên trái) là người đưa Hải đi viện khẳng định, lúc phát hiện sự việc đau lòng đối tượng này vẫn khỏe mạnh.

Ông B, người chạy xe ô tô đưa Hồ Xuân Hải đi viện cho biết thêm, đối tượng là người hiền lành, không ăn chơi gì, hàng xóm ai cũng quý mến. Hải làm cho một trại nuôi heo đồng thời ai nhờ, thuê làm thêm việc gì thì làm việc đó. Xảy ra sự việc tang thương thế này, ai cũng đau buồn, sau sự việc, Hải dù khỏe mạnh nhưng hỏi mãi cũng không chịu nói gì, chỉ lắc đầu.

Rất đông hàng xóm đến viếng 4 mẹ con chết bất thường.

Bệnh viên Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cũng xác nhận, đến đêm 23/8, sức khỏe của Hải ổn định bình thường, đưa nước và đồ ăn thì sử dụng nhưng không nói gì.

Phía Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vụ việc đang được khẩn trương điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

Đám tang 4 mẹ con chết bất thường.

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/4-me-con-chet-bat-thuong-o-khanh-hoa-hang-xom-noi-gi-khi-chung-kien-vu-viec-169230824103903632.htm