55 tuổi vẫn quyết thi lại sau 25 lần trượt đại học

55 tuổi vẫn quyết thi lại sau 25 lần trượt đại học Dù đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học 25 lần liên tiếp, một người đàn ông 55 tuổi vẫn không từ bỏ quyết tâm thi lại.

Ở tuổi 55, Liang Shi là chủ một công ty vật liệu xây dựng ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Ông có đủ tiền để làm bất cứ điều gì mong muốn nhưng ông không hoàn toàn thỏa mãn bởi ước mơ đỗ vào đại học Tứ Xuyên vẫn còn dang dở.

Ông Liang Shi quyết tâm thi lại đại học ở tuổi 55.

Ở độ tuổi mà hầu hết mọi người đều bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, Liang Shi lại chỉ tập trung học hành chăm chỉ cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Đây sẽ là nỗ lực thứ 26 của anh để vượt qua và anh luôn hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng.

"Tôi mới 55 tuổi thôi, vẫn còn rất trẻ. Cho đến nay tôi không gặp khó khăn gì khi học Lịch sử và Địa lý” – Ông Liang nói.

Ông Liang cho biết, thời của ông khi thi đại học sẽ phải tham gia kỳ kiểm tra sơ tuyển. Ngày đó, ông đã bị loại ngay từ vòng đầu.

"Điểm thi của tôi khi ấy rất thấp nhưng mơ ước được bước chân vào trường để học tập vẫn luôn cháy bỏng. Đó là lý do tại sao tôi không chịu từ bỏ suốt bao năm nay", người đàn ông 55 tuổi tâm sự.

Trong gần 4 thập kỷ thi trượt, ông Liang bỏ thi 14 lần do vướng bận công việc hoặc do chính sách tuyển sinh trước năm 2001 yêu cầu sinh viên phải dưới 25 tuổi, chưa lập gia đình.

Trải qua hàng chục lần thi, ông Liang đạt số điểm cao nhất là hơn 400 trên tổng điểm 750. Kết quả này đủ để ông trúng tuyển một trường đại học hạng hai ở nước này. Nhưng ông vẫn thấy thất vọng vì nó chưa đủ để đỗ vào Đại học Tứ Xuyên.

Năm nay Liang quyết định chuyển sang thi vào ngành Nghệ thuật và Khoa học nhân văn, sau nhiều năm không thể hoàn thành phần thi đọc hiểu khoa học trong đề thi - phần bắt buộc đối với người muốn theo ngành Khoa học. Quyết định này được ông đưa ra sau khi biết điểm thi hồi tháng 6 năm ngoái. Nhiều người cho rằng tuổi tác khiến trí nhớ giảm sút và do đó ông không thể nhớ nhiều kiến thức trong sách giáo khoa như những thí sinh khác. Quyết định đổi ngành học khiến Liang hy vọng nhiều hơn.

“Tôi chỉ đơn giản lấy sự hoài nghi của mọi người làm động lực và sử dụng kết quả kiểm tra của mình để chứng minh họ sai,” Liang Shi nói và cho biết thêm rằng mong muốn mãnh liệt để vào ngôi trường mơ ước của mình đã khiến anh quay trở lại để tham gia kỳ thi năm này qua năm khác.

Ông Liang không phải người đầu tiên ở Trung Quốc tham gia hàng chục kỳ thi tuyển sinh đại học. Trước đó, một trường hợp tương tự là anh Tang Shangjun đến từ khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc đã trải qua 13 lần thi cử, cuối cùng đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh.

Kỳ thi đại học ở Trung Quốc thường tổ chức vào ngày 7/6 đến 8/6 hàng năm. Câu chuyện của ông Liang đang có sức lan tỏa trên mạng xã hội những ngày gần đây. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đồng thời gửi lời chúc với hy vọng giấc mơ vào giảng đường của ông sớm thành hiện thực.

T. Linh (Theo Odditycentral)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/55-tuoi-van-quyet-thi-lai-sau-25-lan-truot-dai-hoc-d181577.html