Ấm áp những ngôi nhà Nhân ái

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh cùng chính quyền xã Xuân Lộc chúc mừng anh Lê Văn Công trong ngày vui dọn về ngôi nhà mới. Ảnh: KIM LIÊN

Những ngày này, gió lạnh tràn về muôn nơi, mưa rả rích dưới bầu trời xám xịt. Song trong những ngôi nhà thơm mùi sơn mới, nhiều gia đình nghèo cảm nhận sự ấm áp, lan tỏa từ sự đùm bọc, thương yêu của cộng đồng.

Theo đoàn cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh cùng các đoàn thể UBND xã Xuân Lộc (TX Sông Cầu), chúng tôi đến chung vui, mừng nhà mới với gia đình anh Lê Văn Công (thôn Chánh Lộc). Niềm phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt khắc khổ, sạm nắng gió của anh Công. Nắm chặt đôi tay thượng tá Đào Như Sâm, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, anh Công xúc động: “Có được ngôi nhà mới đẹp như vầy là niềm mơ ước của vợ chồng tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả”.

Anh Nguyễn Nhật Hạ, Phó Bí thư Xã đoàn Xuân Lộc cho biết, vợ chồng anh Công có cuộc sống rất khó khăn, bản thân anh khờ khạo, bệnh tật, ai thuê gì làm nấy, còn vợ thì một nách 3 đứa con nhỏ, chật vật với sự khó khổ. Vợ chồng con cái sống trong túp lều cũ kỹ dưới chân núi Gò Cà.

Được Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh vận động nhóm thiện nguyện Áo xanh nhân ái TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 40 triệu đồng cùng tiền góp thêm của 2 bên gia đình và sự phụ giúp ngày công của các chiến sĩ Phòng Tham mưu, sau gần 30 ngày thi công, ngôi nhà kiên cố tường gạch, nền lát gạch men rộng rãi đã hình thành, giúp anh chị cùng 3 con nhỏ có nơi an cư.

Chia tay gia đình anh Công, chúng tôi vượt hơn trăm cây số đến chung vui với mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Thúy (thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa). Đây là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà Báo Phú Yên phản ánh trong mục “Địa chỉ cần giúp đỡ” với bài viết “Hoàn cảnh khốn khó của người mẹ đơn thân”. Chồng bỏ đi, để lại chị Thúy 3 con gái nhỏ, bản thân chị bị suy thận mạn, mỗi tuần phải chạy thận 2 lần tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cách nhà 45km, cả bốn mẹ con phải tá túc nhà ông bà ngoại già yếu.

Chia sẻ khó khăn với mẹ con chị Thúy, các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã ủng hộ 160 triệu đồng giúp mẹ con chị. Trong đó, nhóm Nụ cười hạnh phúc (huyện Tây Hòa) hỗ trợ 45 triệu đồng cùng với nguồn giúp đỡ của các nhà hảo tâm đã xây dựng ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Khánh Hòa ủng hộ 30 triệu đồng, dùng để mua 1 chiếc xe máy trị giá 15 triệu đồng giúp chị có phương tiện đến bệnh viện chạy thận, số tiền còn lại lo học hành cho các con, mua thuốc điều trị bệnh và trang trải cuộc sống.

Mừng nhà mới, mẹ con chị còn được tặng nồi cơm điện, bếp gas, quạt máy, nhu yếu phẩm, đồ dùng gia đình… Niềm vui trào dâng, chị nghẹn ngào: “Tôi rất biết ơn tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi bớt khốn khó”.

Cùng nhóm thiện nguyện Tuy An quê tôi (huyện Tuy An), chúng tôi đến bàn giao nhà mới cho mẹ con chị Huỳnh Thị Liên (thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa). Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Xuân Đông Nguyễn Thị Bích Diễn cho biết, cách đây 7 tháng, khi đang còn ở bên gia đình chồng ở phường Hòa Xuân Tây, chị Liên bị ngã trượt cột sống phải phẫu thuật, điều trị dài ngày rất tốn kém. Trong lúc đó, chồng bỏ đi, cha mẹ chị đưa chị và hai đứa cháu về chăm sóc. Đỡ bệnh, ba mẹ con phải tá túc nhà ông bà ngoại.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Liên, chị Nguyễn Thị Thảo, Trưởng nhóm thiện nguyện Tuy An quê tôi cùng các nhà hảo tâm vận động được 78 triệu đồng hỗ trợ chị Liên xây ngôi nhà cấp 4, mái ngói, nền lát gạch men, với diện tích sử dụng 45m2. Ngày mọi người đến chung vui, trao nhà Nhân ái, nước mắt chị trào ra, người mẹ già phải đỡ vì cột sống của chị đang còn phải nẹp cứng. Chị Liên tâm sự: “Đây là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời mẹ con tôi, xin chân thành cảm ơn chị Thảo và mọi người đã quan tâm giúp đỡ”.

Kết thúc năm 2020, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm ngôi nhà được xây mới từ sự hỗ trợ của các tấm lòng nhân ái gần xa. Trong niềm vui có được ngôi nhà khang trang, thoáng đãng, ấm áp, những gia đình được xây nhà đều bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ ân tình của các tấm lòng hảo tâm, chính quyền địa phương. Và đó chính là động lực, là niềm vui giúp họ vượt lên chính mình để vươn lên, phát triển tốt hơn trong cuộc sống.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/249840/am-ap-nhung-ngoi-nha-nhan-ai.html