Arsenal hạ gục Man United giúp Mikel Arteta có chiến thắng đầu tiên

Ở lượt trận vòng 21 Premier League tối mùng 1 rạng sáng mùng 2-1, Arsenal đã giành chiến thắng 2-0 trước Man United trên sân nhà Emirates. Đây là chiến thắng đầu tiên của tân huấn luyện viên Mikel Arteta với các 'Pháo thủ' thành London. Trong khi đó, dù Man City giành 3 điểm trước Everton nhưng ông thầy Pep Guardiola cho biết, chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Sokratis (số 5) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal. Ảnh: Reuters

Trận đấu giữa Arsenal và Man United trên sân Emirates là trận cầu tâm điểm tại vòng 21 Premier League rạng sáng nay (2-1), Quỷ đỏ thành Manchester không có sự phục vụ của Pogba và McTominay bởi chấn thương. Điều này buộc huấn luyện viên Solskjaer phải sử dụng cặp tiền vệ Fred - Matic. Mặc dù vậy, Man United là những người tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên bằng cú dứt điểm chính xác của Rashford nhưng chưa đủ khó để hạ thủ môn Leno. Ngay sau đó, Arsenal đã dần lấy lại thế trận và phút thứ 8, sau đường chuyền sát từ biên của đồng đội, Pepe ập vào dứt điểm đưa bóng đập người Lindelof đổi hướng ghi bàn thắng mở tỷ số cho các pháo thủ thành London.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Arsenal thi đấu tự tin hơn và hoàn toàn làm chủ thế trận trước Man United. Phút 32, khung thành thủ môn De Gea thêm lần chao đảo khi Torreira dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc phải trong gang tấc. Chỉ đúng 6 phút sau, từ tình huống phát bóng lên không tốt của thủ môn De Gea đã tạo cơ hội để Arsenal tổ chức tấn công nhanh, tiếc rằng Pepe dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang. Tuy nhiên, trước khi kết thúc hiệp 1, Arsenal đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt, từ quả phạt góc của đồng đội, Lacazette đánh đầu ngược buộc De Gea đẩy bóng ra. Bóng đến đúng vị trí của Sokratis và hậu vệ của Arsenal dễ dàng ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Bước vào hiệp 2, Man United buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, nhưng vẫn gặp khó trước lối chơi của Arsenal. Huấn luyện viên Solskjaer buộc phải điều chỉnh về nhân sự để giúp Man United kiểm soát bóng tốt hơn. Trong khi đó, Arsenal chủ động hạ thấp đội hình chơi phòng ngự phản công. Điều này đã giúp các “Pháo thủ” chặn được những đường lên bóng của “Quỷ đỏ” từ xa.

Dù thi đấu nỗ lực và kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đoàn quân của Solskjaer thiếu hẳn sự đột biến trong những tình huống tấn công. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho Arsenal đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đây là chiến thắng đầu tiên của Arsenal dưới thời của huấn luyện viên Mikel Arteta tại Premier League. Chiến thắng này còn có ý nghĩa hơn khi “Pháo thủ” lại thắng vào ngày đầu năm mới và trước kỳ phùng địch thủ Man United. Với 3 điểm giành được, đoàn quân của Arteta có 27 điểm, vươn lên đứng ở vị trí thứ 10. Trong khi đó “Quỷ đỏ” thành Manchester vẫn đứng thứ 5, hiện có 31 điểm.

Cũng ở lượt trận rạng sáng nay, đương kim vô địch Man City đã có chiến thắng 2-1 trước Everton trên sân nhà Etihad. Người hùng của The Citizens ở trận đấu này là Gabriel Jesus - tiền đạo đã lập cú đúp bàn thắng với những pha lập công ở phút 51 và 58. Hai bàn thua khiến Everton chẳng còn gì để mất, đội khách vùng lên và có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 71. Richarlison băng vào dứt điểm ở gần cột dọc trái đưa bóng vào lưới mang lại hy vọng có điểm cho đội khách. Thi đấu nỗ lực ở những phút còn lại nhưng Everton không thể có thêm bàn thắng để cân bằng tỷ số và cay đắng nhận thất bại.

Jesus (trái) lập cú đúp trong chiến thắng của Man City. Ảnh: EPA

Dù đã có màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng của Man City nhưng tiền đạo Gabriel Jesus vẫn chưa làm thỏa lòng huấn luyện viên Pep Guardiola. Sau chiến thắng, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận Jesus đã chơi xuất sắc, tiến bộ, nhưng ông vẫn muốn ngôi sao người Brazil cải thiện hơn nữa: “Cậu ấy là một cầu thủ trẻ, nhưng cách cậu ấy chiến đấu và tham gia vào phòng ngự là tốt. Cậu ấy càng chơi càng tiến bộ, nhưng vẫn cần phải cải thiện và cậu ấy biết điều đó. Kể từ khi đến đây, cậu ấy đã có những giai đoạn thăng trầm vì các chấn thương, nhưng nhìn chung cậu ấy đã xuất sắc”.

Với chiến thắng trước Everton, Man City rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 11 điểm, nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Vì vậy, mục tiêu giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp vẫn rất xa vời với thầy trò ông Pep Guardiola. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha kêu gọi các học trò hãy chiến đấu hết mình trong phần còn lại của mùa giải mà không cần phải nghĩ đến khoảng cách về điểm số.

Vào lúc 3 giờ rạng sáng mai (3-1) sẽ diễn ra trận đấu muộn nhất tại vòng 21 Premier League giữa Liverpool tiếp đón Sheffield United trên sân nhà Anfield. Một chiến thắng trước đối thủ sẽ giúp The Kop tái lập khoảng cách 13 điểm trước đội đứng thứ 2 là Leicester City - đội đã giành chiến thắng 3-0 trong chuyến làm khách của Newcastle United lượt trận tối 1-1.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/arsenal-ha-guc-man-united-giup-mikel-arteta-co-chien-thang-dau-tien/