Bê tông, gạch đá cũng thành quán nước?

Những bộ bàn ghế làm từ... gạch và đá cũng giúp chủ quán nước này kiếm bội tiền.

Nằm ở trong một con phố nhỏ tại Hà Nội, quán nước vỉa hè này khiến nhiều người thích thú.

Đây là nơi "xả hơi" của nhiều người lao động trong những giờ nghỉ trưa. Cũng như nhiều hàng quán khác, quán nước này bán các loại đồ ăn, đồ uống thông dụng như trà đá, kẹo lạc...

Tuy nhiên, những bộ bàn ghế xếp bằng gạch, đá hoặc xi măng khiến nhiều người quan ngại về việc chủ quán sẽ dễ dàng "tẩu tán" khi gặp lực lượng chức năng.

Một chiếc bàn tự chế bằng xi măng và xô nhựa.

Anh Duy Cường, một khách hàng "ruột" của quán nói: "Tôi thích đến đây vào mỗi giờ nghỉ trưa để uống nước, vì không gian thoáng đãng, gần gũi. Tôi đặc biệt thích những bộ bàn ghế được xếp bằng gạch, đá, nó tạo ra cảm giác mới mẻ, không giống như những quán nước dùng bàn, ghế nhựa thông thường khác".

Quán nước nhỏ nhưng khá đông khách mỗi ngày.

Những viên gạch, tảng đá được xếp chồng lên nhau và trải một tấm thảm vải đỏ lên phía trên.

Điểm độc đáo này khiến quán nước vỉa hè được chú ý hơn các quán giải khát khác, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với người đi đường, nhất là người đi bộ trên vỉa hè.

Quán nước vỉa hè này thu hút khá đông khách đến "thưởng trà". Nằm ở trong một con phố nhỏ tại Hà Nội, quán nước vỉa hè được nhiều người tìm đến vì những bộ bàn ghế xếp bằng gạch, đá hoặc xi măng.

Những viên gạch, tảng đá được xếp chồng lên nhau và trải một tấm thảm vải đỏ lên phía trên để làm ghế ngồi, bàn uống nước. Chính sự "độc, lạ" này tạo cảm giác thoải mái cho khách uống nước tại đây, nhưng cũng có nhiều người cho rằng, bà chủ quán dùng gạch, đá để "chạy" cho nhanh nếu bị cơ quan chức năng dẹp lấn chiếm vỉa hè.

Nguyễn Thành Long

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chum-anh-doc-dao-quan-nuoc-via-he-toan-be-tong-gach-da-a365316.html