'Bí ẩn' bên trong 2 ngôi làng toàn biệt thự mọc san sát ở Hà Nội

Đều được mệnh danh là 'làng biệt thự' nhưng làng Cựu mang kiến trúc cổ phương Tây, còn làng Miêng Thượng nổi bật với biệt thự hiện đại, san sát nhau.

Được mệnh danh là " làng biệt thự", làng Cựu (xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có tuổi đời lên đến 500 tuổi. Ảnh: Anninhthudo.

Đây là một làng nghề may được hình thành từ thời pháp thuộc. Với tay nghề khéo léo, người dân làng Cựu trở nên giàu có và xây những biệt thự nguy nga, đẹp nhất vùng nông thôn đồng bằng Bắc bộ thời bấy giờ. Ảnh: Laodongthudo.

Những căn biệt thự ở làng Cựu chịu ảnh hưởng của kiến trúc nghệ thuật phương Tây trong thiết kế và trang trí. Ảnh: Anninhthudo.

Những biệt thự cũ thêm đẹp với màu thời gian kết hợp với những mảng tường rào rêu xanh, những ngõ lát đá xanh vuông vức. Ảnh: VOV.

Nhà ông Xã Vinh, một trong những biệt thự cầu kỳ nhất với lối ngõ thênh thang. Hai tòa nhà ở hai bên nối với nhau bằng cầu bê tông uốn lượn. Ảnh: Laodongthudo.

Cột kèo bên trong nhà mang kiến trúc Việt cổ, chạm khắc hoa văn cầu kỳ. Ảnh: Lao động thủ đô.

Nhiều năm nay, làng Miêng Thượng (xã Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội) đã thay da đổi thịt, trở thành ngôi làng sinh ra rất nhiều tỷ phú. Ảnh: Dân Việt.

Gọi làng Miêng Thượng là phố cũng được, bởi đến Miêng Thượng bây giờ có cảm giác đang đi giữa một khu phố toàn biệt thự. Cả làng phất lên nhờ công việc bán thịt lợn ở các khu chợ. Ảnh: Dân Việt.

Có tiền, người dân trong làng đua nhau xây biệt thự, nhà cao tầng. Ảnh: Dân Việt.

Nhiều căn biệt thự lớn chi phí lên tới gần chục tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt.

Video: Dân Sài thành ‘tiếc’ biệt thự Pháp bị phá dỡ. Nguồn: VTC14

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bi-an-ben-trong-2-ngoi-lang-toan-biet-thu-moc-san-sat-o-ha-noi-1415643.html