Cận cảnh nữ Cảnh sát 'vượt nắng, thắng mưa' trên thao trường

Những ngày này, gần 170 nữ chiến sĩ cảnh sát đang tích cực luyện tập tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) chuẩn bị cho diễu binh diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024) và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Trong những ngày này, tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), lực lượng lực lượng CAND đang tích cực luyện tập chuẩn bị cho diễu binh diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024) và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo CAND ngày 10/4, tham gia luyện tập tại đây có các khối An ninh, Cảnh sát, nữ đặc nhiệm, nam đặc nhiệm, nữ Cảnh sát cơ động và nam Cảnh sát cơ động. Mỗi khối sẽ gồm 85 chiến sĩ trong đó bao gồm 11 chiến sĩ dự bị.

Tham gia tập luyện tại đây từ sau Tết Nguyên đán, nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Anh (Học viện CSND) cho biết, bản thân cảm thấy rất vui và tự hào khi được tuyển chọn vào diễu binh diễu hành. Đó cũng là động lực để Huyền Anh và các nữ chiến sĩ khác hăng say luyện tập dù khá vất vả.

Quá trình luyện tập của các nữ chiến sĩ và nam chiến sĩ hoàn toàn giống nhau, không có sự ưu tiên nào. Hình ảnh những nữ chiến sĩ luyện tập với khuôn mặt đầy mồ hôi đã là điều quen thuộc tại đây trong những ngày này.

Lương Thị Huyền Diệu (học viên Học viện Cảnh sát CAND) hiện đang tham gia tập luyện trong khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm cho biết, so với các đồng nghiệp nam, các chiến sĩ nữ không có sức khỏe tốt bằng. Diệu cho biết, cô và các chiến sĩ nữ khác đang tập di chuyển cùng trang bị 7-9 km mỗi ngày nhằm bảo đảm tốt nhất cho lễ diễu binh, diễu hành sắp tới. Mới là tân học viên Học viện Cảnh sát CAND được 3 tháng nay, nhưng Diệu và các nữ học viên khác quyết tâm hoàn thành những bài tập luyện để phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành sắp tới.

Sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa- Vũng Tàu, Đoàn Thị Thùy Linh (Học viện Chính trị CAND) cho biết, những ngày luyện tập tại đây đã cho cô lần đầu cảm nhận được cái rét, cũng như thời tiết nồm ẩm. Linh chia sẻ, khi luyện tập dưới nhiệt độ cao nhiều nữ chiến sĩ cũng bị say nắng nhẹ nhưng, cô và đồng đội vẫn coi đó là động lực để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh các nữ chiến sĩ luyện tập ngày 10/4.

Nguyễn Bình - Phong Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/can-canh-nu-canh-sat-vuot-nang-thang-mua-tren-thao-truong-i727866/