Chàng trai sẵn lòng nhường suất cơm duy nhất trong ngày cho người vô gia cư

Mỗi ngày tham gia phát cơm từ thiện tại Hà Nội, đầu bếp Nguyễn Cường (29 tuổi, quê ở huyện Trấn Yến, Yên Bái) được nhận một suất cơm. Tuy nhiên, vì thương những người có số phận kém may mắn, anh đã nhường suất cơm này cho người vô gia cư.

Anh Nguyễn Cường đi phát cơm cho người vô gia cư trước Ga Hà Nội.

"Con gửi các bà suất cơm. Con cảm ơn các bà, con chúc các bà ăn ngon miệng!"- anh Nguyễn Cường (29 tuổi, còn gọi là Cường Béo) cúi gập người lễ phép nói, trao suất cơm cho cụ Nguyễn Thị Nga (81 tuổi) và thêm mấy ngời phụ nữ vô gia cư khác trước cửa Ga Hà Nội. Đây là ngày thứ 5, anh và nhóm thiện nguyện của mình đi phát các suất cơm cho người vô gia cư, mỗi ngày phát 100 suất trên toàn địa bàn phố.

Mỗi ngày làm công việc này, anh Cường và các bạn được người tổ chức chương trình "Bếp ăn 0 đồng" tặng một suất cơm. Nhưng trong quá trình phát, thấy những hoàn cảnh đáng thương hơn mình, anh đã nhiều lần nhường suất cơm "tiêu chuẩn" này cho họ. Trở về phòng trọ với cái bụng rỗng, anh đành phải ăn mì tôm bởi gạo trong nhà cũng đã hết từ lâu.

Anh Cường trao những suất cơm cho người vô gia cư

Làm nghề đầu bếp, cũng như biết bao người lao động khác, công việc của anh Cường cũng tạm dừng hoạt động từ nhiều tháng nay. Bản thân, anh mất việc 3 tháng trời, cố bám trụ ở Hà Nội cũng là một điều khó khăn. Trong tình cảnh đó khi biết chương trình trên tổ chức, anh đã cùng một số bạn trẻ chủ yếu là sinh viên, người lao động bị mắc kẹt tại Hà Nội tham gia tình nguyện (nấu cơm, đi phát).

"Đây là lần đầu tiên tôi làm công việc này, mọi người đến với nhau từ cái tâm, đều mong muốn giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy mình cũng đang khó khăn thật, nhưng ít ra mình còn trẻ, còn có nơi ở. Những người vô gia cư ở đây, đều bằng tuổi ông bà tôi, nên chúng tôi đều nghĩ rằng 'lá rách ít đùm lá rách nhiều'", anh Cường tâm sự.

Bà lão vô gia cư trên đường Lê Duẩn nhận suất cơm từ "Bếp ăn 0 đồng"

"Vậy lá rách ít của anh cụ thể là gì?"- phóng viên hỏi. "Bố mẹ tôi bỏ nhau rồi anh ạ. Bố lấy vợ hai, mẹ mất tích. Tôi sống một mình"- anh Cường nói điều đó với giọng xúc động và nhanh tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi- tâm trạng anh khác hẳn với sự tươi vui, tinh thần lạc quan vừa thấy trước đó. Dường như sợ sẽ không kìm được nước mắt trước người không quen, anh vội vã cáo từ.

Anh Cường vội vàng từ giã để kịp mang những suất cơm nóng hổi tới với người vô gia cư

Phía sau xe chàng trai đầu bếp là những suất cơm nóng hổi, cần được trao đến nhanh chóng nhất cho những người vô gia cư. Nhóm của anh Cường đã bày tỏ quyết tâm, bằng mọi cách sẽ duy trì hoạt động này cho đến hết đợt giãn cách (vào ngày 6/9).

Bà Trần Thị Thiệp, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Phát triển Phương Thảo, đơn vị tổ chức chương trình "Bếp ăn 0 đồng" hỗ trợ người gặp khó khăn, vô gia cư trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, Cường là một 10 người tình nguyện tham gia bếp ăn.

Bà Trần Thị Thiệp (người bên trái), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Phát triển Phương Thảo, đơn vị tổ chức chương trình "Bếp ăn 0 đồng"

Ngoài phát cơm cho những vô gia cư, chương trình còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn (khi đã được xác minh) trên địa bàn thành phố. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và số lượng người trong gia đình, số lượng nhu yếu phẩm sẽ phát đủ, đảm bảo lương thực cho họ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

"Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức chương trình này đến hết ngày 6/9. Trường hợp thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi sẽ làm cho đến khi nào hết giãn cách", bà Trần Thị Thiệp cho hay.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ tới chương trình "Bếp ăn 0 đồng" xin liên hệ tới số điện thoại của bà Trần Thị Thiệp, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Phát triển Phương Thảo: 0972.846.435

Bài, ảnh: Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nha-het-gao-da-lau-chang-trai-van-san-long-nhuong-suat-com-duy-nhat-trong-ngay-cho-nguoi-vo-gia-cu-20210829180103169.htm